Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mang đến hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau của người khác

10:07, 18/07/2008

Biết ai nghèo khổ là anh giúp. Suốt gần 10 năm qua, anh không nhớ mình đã giúp bao nhiêu người. Giúp được ai là anh cảm thấy nhẹ lòng! Anh không suy tính trước bất cứ việc làm nghĩa nào, cho dù đó là người bán vé số qua đường hay một bệnh nhân không quen biết...

Biết ai nghèo khổ là anh giúp. Suốt gần 10 năm qua, anh không nhớ mình đã giúp bao nhiêu người. Giúp được ai là anh cảm thấy nhẹ lòng! Anh không suy tính trước bất cứ việc làm nghĩa nào, cho dù đó là người bán vé số qua đường hay một bệnh nhân không quen biết...

 

Anh là Trần Phúc Vinh, 42 tuổi, ngụ phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) là chủ cơ sở sản xuất gạch ngói Vĩnh Tuyền (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Dù tất bật với công việc làm ăn nhưng anh vẫn luôn quan tâm, đồng cảm, chia sẻ nỗi đau của người khác. Thời niên thiếu, anh đã phải lao động vất vả, trải qua bao đắng cay vì nghèo khó. Do vậy, từ khi làm nên sự nghiệp, anh Vinh luôn đồng cảm và xúc động trước những cảnh đời, con người gặp khó khăn, hoạn nạn... Anh giúp người, có nhiều lúc không cần người được giúp biết về mình. Gặp một chị bán vé số dạo bồng con, mời chào người mua vé số giữa trưa nắng, thấy vẻ mặt thất vọng của chị từ những cái lắc đầu của khách, anh Vinh cũng không cầm lòng. Thế là anh đến, không phải để mua giúp vé số mà gởi biếu chị vài trăm ngàn đồng. Thăm người thân nằm ở Bệnh viện Gia Định (TP.Hồ Chí Minh), tình cờ gặp một bệnh nhân nghèo bị tai nạn giao thông, có hoàn cảnh quá thương tâm, dù không quen biết, anh "vét" tiền túi được gần 1 triệu đồng tặng hết cho bệnh nhân này... trước sự nghi ngờ của thân nhân người bệnh đó vì tưởng anh là người gây tai nạn, đến... bồi thường tiền cơm thuốc! Hay nghe người bạn nói về hoàn cảnh khó khăn của một sinh viên nghèo hiếu học, thế là anh chẳng đắn đo, gửi ngay 4 triệu đồng cho người bạn, nhờ chuyển cho sinh viên đó.

 

Gia đình anh Vinh tiếp sức cho một sinh viên nghèo.

Thường thì khi giúp đỡ được ai, làm được điều thiện, lòng mình sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc và thanh thản. Nhưng với anh Vinh, có không ít hoàn cảnh, con người, khi giúp xong lòng anh lại nặng trĩu vì: "Sao cuộc đời lại có những con người có hoàn cảnh quá thương tâm, khó khăn đến thế!". Chính vì lời tự vấn này mà anh Vinh đã trở thành một trong những khán thính giả trung thành của các chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ", "Căn nhà mơ ước", "Mái ấm tình thương"... trên truyền hình. Mới đây, khi xem qua chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ" trên đài truyền hình, anh biết về hoàn cảnh khốn khổ, thương tâm của gia đình chị Thúy Hồng, ngụ Trà Cổ (huyện Trảng Bom). Vợ chồng chị Hồng đều là công nhân nghèo, có hai đứa con trai trong độ tuổi đi học, nhưng việc đến trường của hai cháu thường gián đoạn. Hai cháu cùng mắc bệnh về máu, hàng tháng phải truyền máu, nếu không chạy được tiền "mua máu" thì tính mạng của hai đứa con chị Hồng khó đảm bảo! Và càng đau khổ hơn, mới đây chồng chị lại được các bác sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Anh Vinh xúc động kể: "Biết được thông tin này, nhiều đêm tôi không sao ngủ được. Hoàn cảnh đáng thương của chị Hồng hầu như đã chi phối cả công việc làm ăn của tôi! Mấy hôm sau, tôi cùng vợ con đến Trà Cổ, tìm đến tận nhà chị Hồng gởi tặng số tiền 10 triệu đồng. Về nhà, nghĩ đến ánh mắt, nụ cười thơ ngây của hai con chị Hồng là tôi lại không cầm lòng. Tôi bàn với vợ sẽ lại đến thăm gia đình chị Hồng, gởi tặng thêm quà, sách vở cho hai con chị và gởi cho chị số điện thoại của tôi để liên lạc những khi cần giúp đỡ".

 

Mang đến hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau người khác là hạnh phúc của chính mình! Đó là quan niệm sống của anh. Tâm niệm đó luôn đồng hành suốt cuộc đời của anh qua những nghĩa cử thiết thực trong cuộc sống.

Lê Hoàng  

 

Tin xem nhiều