Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cậu Ba làm đường

11:07, 30/07/2008

Người dân ở tổ 24, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) thường gọi ông Phạm Văn Bồi bằng một cái tên thân mật: "Cậu Ba làm đường"! Bà con giải thích, ông Bồi thứ ba và là vai cậu của một số hộ dân nơi đây nên bà con gọi là cậu Ba.

Người dân ở tổ 24, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) thường gọi ông Phạm Văn Bồi bằng một cái tên thân mật: "Cậu Ba làm đường"! Bà con giải thích, ông Bồi thứ ba và là vai cậu của một số hộ dân nơi đây nên bà con gọi là cậu Ba. Còn "làm đường" là hoạt động thường xuyên của ông: cứ  thấy đoạn đường nào bị hư hỏng, sạc lở với cây cuốc trên tay, đôi bốt đen mang trong chân, ông cào lấp, san bằng.

 

Cũng nhờ vào thói quen ấy của cậu Ba làm đường mà từ đoạn đường sình lầy, lồi lõm, đường vào tổ 24 hôm nay đã cao ráo, sạch sẽ hơn nhiều. Ông Nguyễn Ngọc Triện, tổ trưởng tổ 24, cho biết: "Đoạn đường này trước kia chỉ là đường luồng để bà con đi làm ruộng, làm rẫy, muốn đi phải lội qua hai con suối và vượt qua nhiều ổ gà, ổ voi. Trước tình trạng trên, bà con nơi đây đã nhiều lần đóng góp công sức, tiền của để làm cầu, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp đường. Nhưng bà con ở đây còn nghèo lắm, vận động mãi  mới gom góp đóng mỗi nhà được 50 - 100 ngàn đồng để đổ đất làm đường. Vậy mà, cứ đổ được vài xe đất cho cao ráo được vài hôm thì mưa lại gây sạc lở và trôi lớp đất mới, cứ như dã tràng xe cát vậy!. Nhờ vào sự góp sức của cậu Ba nên người dân và các em học sinh đi lại cũng được dễ dàng hơn".

 

Với những tấm gương tiêu biểu như cậu Ba và những cách làm của bà con nhân dân tổ 24 đã góp phần làm cho những con đường giao thông nông thôn được cao ráo, thông thoáng hơn.

Hoàng Nhi

Tin xem nhiều