
Hưởng ứng cuộc thi viết về "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tôi nghĩ ngay tới bác Tỳ - một người "tuổi đã già nhưng lòng vẫn chưa già".
Hưởng ứng cuộc thi viết về "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tôi nghĩ ngay tới bác Tỳ - một người "tuổi đã già nhưng lòng vẫn chưa già".
Bác Tỳ có tên đầy đủ là Phạm Như Tỳ, ở khu phố 2, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa. Năm nay bác đã 74 tuổi và có 50 tuổi Đảng.
Bác kể, năm 1981, do bị tai nạn (thương tật 61%) khi đi xác minh lý lịch để kết nạp cho một quần chúng, bác đã được về hưu. Tuy về hưu và tình trạng sức khỏe lúc đó còn yếu nhưng bác vẫn không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia công tác ở khu phố, đảm nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ khu phố 2.
Qua 4 nhiệm kỳ làm bí thư chi bộ từ năm 2001 cho đến nay, bác lại làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tam Hòa. Ở cương vị này, bác đã luôn quan tâm tới công tác chăm sóc, thăm hỏi người già. Bác còn vận động tổ chức để người già trên địa bàn được khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngoài ra, bác còn huy động mọi người đóng góp quỹ chăm sóc người cao tuổi.
Còn nhớ, lần đầu tiên tới nhà bác, tôi chỉ thấy một đám người hay đi xin ở chợ đang tắm nhờ ở nhà bác trong khi bác đi vắng. Khi hỏi ra thì tôi mới biết, họ vẫn được bác cho tắm nhờ mỗi ngày. Dù đi vắng, bác chỉ khóa cửa nhà chứ không đóng cổng nên họ chỉ có thể tự do vào nhà sau để tắm. Về nhà, tôi suy nghĩ mãi: bác Tỳ đúng là một người tốt, vì mấy ai dám cho đám người đó vào nhà để tắm rửa (dù là mình có ở nhà đi nữa). Nhìn vào căn nhà nhỏ bác đang ở và sự bày biện, trang trí đơn giản trong nhà, cũng như cách ăn mặc giản dị, bình thường của bác, tôi đã nghĩ là đời sống của bác cũng tương đối, không có gì khấm khá. Sau này, khi tìm hiểu thêm, tôi được biết, nhà chỉ có hai ông bà sống dựa hoàn toàn vào tiền lương hưu ít ỏi của bác. Ngoài ra, để tăng thêm thu nhập, vợ chồng bác đã cố gắng xây thêm ở đằng sau nhà một phòng trọ và lấy đó làm tiền dành dụm để chi mỗi khi đau ốm hoặc trong các khoản cưới hỏi, ma chay, tiệc tùng của bà con hàng xóm. Nhưng bác đi tối ngày, chỉ có bác gái ở nhà mà thôi. Hỏi đi đâu, thì bác nói, sáng bác đi tập thể dục dưỡng sinh cùng các ông cụ, bà cụ trong Hội, sau đó thì có khi đi làm công tác tuyên truyền, vận động những người cao tuổi vào Hội; có khi đi thăm hỏi những ông cụ, bà cụ già yếu, đau ốm; có khi bác đi họp v.v...
Mỗi lần tới nhà bác chơi, tôi thường nghe bác kể về thời trai trẻ của mình: Từ năm 19 tuổi, bác đã đi bộ đội và đã từng vào sinh ra tử. Bác thường căn dặn chúng tôi: "Ngày xưa, trong thời chiến tranh, loạn lạc, các bác được Đảng thử thách, trui rèn trong khó khăn, gian khổ, có những người phải hy sinh cả xương máu để chứng minh lý tưởng một lòng đi theo Đảng của mình; có những đồng chí đã ngã xuống để cho chúng ta có ngày hôm nay. Ngày nay, trong thời bình, việc vào Đảng của các cháu tương đối đơn giản, nhưng không nên vì thế mà các cháu ỷ lại".
Tôi nghĩ, bác Tỳ quả là một người đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho đất nước, là người học tập thường xuyên tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để con cháu noi theo. Qua những suy nghĩ, hành động cụ thể của bác Tỳ đã toát lên lòng nhân ái, yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh, sự liêm khiết, thanh bạch của một người cán bộ đã về hưu và sự tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng của một người đảng viên chân chính...
Trần Thị Ngọc Hoa
(Phó hiệu trưởng Trường mầm non Bình Đa, TP.Biên Hòa)

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









