Cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được phát động và đã được rất nhiều người tham gia. Tôi đã đọc được nhiều bài viết dự thi mà ở đó mỗi người tham gia đều noi theo lời Bác dạy và làm rất tốt, giúp cho bản thân và xã hội. Tôi đã phải tự hỏi mình đã học được gì và làm được gì trước những lời Bác dạy.
Cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được phát động và đã được rất nhiều người tham gia. Tôi đã đọc được nhiều bài viết dự thi mà ở đó mỗi người tham gia đều noi theo lời Bác dạy và làm rất tốt, giúp cho bản thân và xã hội. Tôi đã phải tự hỏi mình đã học được gì và làm được gì trước những lời Bác dạy.
Hôm nay, tôi cảm thấy tự tin để cầm bút tham gia cuộc thi này khi tôi nhớ tới lời Bác dạy hồi còn học lớp 5. Đó là: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Chính câu nói ấy của Bác giúp tôi có thêm tự tin để viết lên hành động của mình. Tôi tự biết việc làm của mình rất nhỏ bé, chưa là gì cả. Tôi luôn tự nhủ phải luôn cố gắng trong khả năng của mình và làm thế nào để học tập thật tốt và sống theo tấm gương đạo đức sáng như sao Bắc Đẩu của Bác Hồ kính yêu. Hiện tôi là học sinh lớp 12. Tôi không phải là người thông minh, vì thế tôi luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ học tập. Hằng ngày lên lớp, tôi chỉ biết mình phải cố gắng thêm nhiều nữa. Đức tính trung thực mà Bác dạy khiến tôi vững tin hơn và tôi không bao giờ gian lận trong thi cử. Đối với học sinh, đến mùa thi là áp lực lớn, nhất là đối với những học sinh có học lực thấp. Mặc dù kết quả học tập không cao, chỉ là một học sinh khá, nhưng tôi không bao giờ gian lận trong thi cử. Tôi nghĩ rằng việc dùng tài liệu, "phao" khi thi là sự dối trá, lừa thầy, dối bạn; là một việc làm không trung thực. Dù có lên lớp thì những lỗ hổng kiến thức sẽ ngày càng lớn và tự lòng mình sẽ cảm thấy áy náy, ngại ngùng trước sự tận tình dạy dỗ của thầy cô và sự tin tưởng của cha mẹ, bạn bè. Thế nên tôi luôn trung thực, không bao giờ gian lận khi thi mặc dù thành tích không cao nhưng tôi luôn thấy vui, không hổ thẹn với lòng. Tôi tin rằng nếu mình kiên trì với đức tính này của Bác, chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh. Tôi luôn cố gắng sống, học tập. Tôi nghĩ rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực sự xuất phát từ tấm lòng của mỗi người và mỗi người phải có sự trung thực trong học tập, làm theo chứ không phải là việc làm mang tính chất hình thức, phong trào.
Hoàng Thị Thùy Trang
(Trường THPT Bình Sơn, Long Thành)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











