
Cụ Trần Thanh, ở khu dân cư số 11, thị trấn Tân Phú, nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Phú. Năm nay, cụ 79 tuổi đời với 59 tuổi Đảng. Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", cụ vẫn rất minh mẫn, nhiệt tình trong các hoạt động ở địa phương. Vinh dự nhất trong cuộc đời của cụ chính là đã 3 lần được gặp Bác Hồ, được trực tiếp nghe lời dạy bảo của Người. Và hôm nay, soi lại 79 mùa xuân của cuộc đời, cụ tự hào mình đã học và làm theo lời Bác dạy không mệt mỏi, không ngại tuổi tác.
Cụ Trần Thanh, ở khu dân cư số 11, thị trấn Tân Phú, nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Phú. Năm nay, cụ 79 tuổi đời với 59 tuổi Đảng. Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", cụ vẫn rất minh mẫn, nhiệt tình trong các hoạt động ở địa phương. Vinh dự nhất trong cuộc đời của cụ chính là đã 3 lần được gặp Bác Hồ, được trực tiếp nghe lời dạy bảo của Người. Và hôm nay, soi lại 79 mùa xuân của cuộc đời, cụ tự hào mình đã học và làm theo lời Bác dạy không mệt mỏi, không ngại tuổi tác.
* 3 lần gặp Bác
Khi nhắc lại kỷ niệm của 3 lần gặp Bác Hồ, mắt cụ Trần Thanh như sáng hơn và rưng rưng xúc động. Cụ kể: "Những năm 1950-1954, lúc đó tôi là lính ở đơn vị vận tải cơ giới, chuyên phục vụ chiến dịch Việt Bắc, rồi Biên Giới, Đông Xuân và chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Vào một buổi tối giữa mùa đông năm 1951, tại Quảng Uyên - Cao Bằng, cả đơn vị tôi dường như ai cũng xúc động khi Bác Hồ bất ngờ xuất hiện. Với tôi, một chàng trai quê lúa Thái Bình vừa mới vào quân ngũ, được gặp Bác là mơ ước, là niềm vinh dự và tự hào. Bác giản dị với chiếc áo bông màu nâu, cổ quàng chiếc khăn len to. Bác xuất hiện bất ngờ trước sự vui mừng của anh em trong đơn vị. Bác thân mật vào cuộc nói chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ. Ở đơn vị tôi lúc bấy giờ có mấy cô chuyên phục vụ nuôi quân. Nhìn thấy Bác, các chị ấy cũng xúc động không kém. Câu đầu tiên Bác nói: "Các cháu gái cũng lái xe à?". Các chị trả lời: "Thưa Bác, không ạ! Chúng cháu nuôi quân, phục vụ kháng chiến ạ". Bác bảo nuôi quân cũng là nhiệm vụ tốt, quân có khỏe mới thắng to! Quay sang anh em chiến sĩ lái xe, Bác dặn: "Các chú lái xe phục vụ kháng chiến trong điều kiện khó khăn thế này phải biết "yêu xe như con, quý xăng như máu", nhất là trong thời điểm Pháp đánh phá ác liệt, việc đưa được những chuyến hàng, vũ khí đạn dược vào chiến dịch là vô cùng quý báu cho kháng chiến toàn thắng". Lời dặn của Bác cũng chính là phương châm của ngành hậu cần quân đội sau này và với tôi đến hôm nay vẫn nhớ rõ. Khi kể lại cho con cháu nghe, tôi rất xúc động và dường như vẫn thấy Bác hiển hiện ở đâu đây. Đó là lần gặp Bác ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm. Cả đơn vị tôi trào nước mắt khi buổi nói chuyện kết thúc. Bác đi rồi mà ai cũng vẫn nhìn theo. Còn hai lần sau cũng vào những năm kháng chiến chống Pháp, Bác chỉ dừng lại đôi chút trên đường đi công tác, dặn dò anh em chiến sĩ rồi việc gấp Bác lại phải đi ngay...
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, đơn vị chúng tôi được lệnh về Thái Nguyên để chuẩn bị phục vụ công việc tiếp quản thủ đô. Công việc của chúng tôi nhiều hơn: vừa lái xe, vừa sửa chữa các xe mà Liên Xô giúp cùng những xe chiến lợi phẩm phục vụ tốt cho công cuộc tiếp quản. Sau này, tôi được cử đi học ở Trường sĩ quan hậu cần. Đến năm 1971, tôi được điều vào chiến trường B2, đóng quân ở Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh miền. Lúc này tôi phụ trách tài chính của đơn vị. Với tôi, lời dạy của Bác thật bổ ích trong công việc. Giữa lúc khó khăn của cuộc chiến, vấn đề tiết kiệm, chi tiêu đúng nguyên tắc tài chính mà vẫn đảm bảo phục vụ cho bộ đội đủ ăn, đủ mặc để đánh Mỹ được đặt lên hàng đầu. Đối với người phụ trách tài chính, ngoài cần kiệm thì chữ "Liêm" được tôi thực hiện khá tốt, không vụ lợi, tham lam nên đơn vị tôi luôn được biểu dương, khen thưởng và thực hiện đúng, đủ, kịp thời phục vụ kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn".
* Học Bác không kể thời gian, tuổi tác
Năm 1989, cụ Trần Thanh nghỉ hưu với quân hàm trung tá. Nhưng với phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, không chịu ngồi yên khi còn sức lực phục vụ, cụ Trần Thanh tham gia Hội Cựu chiến binh xã, rồi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tân Phú suốt 7 năm. Đến năm 2002, Đại hội lần I thành lập Hội Khuyến học, cụ trở thành Chủ tịch Hội Khuyến học đầu tiên của huyện. Với kinh nghiệm nhiều năm trong quân ngũ, tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, khi làm Hội Cựu chiến binh và làm Hội Khuyến học của huyện, cụ Thanh luôn tích cực tham gia các hoạt động, đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Tại vòng bán kết cấp tỉnh hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở điểm thi Tân Phú, trong 4 thí sinh tham gia thi đã không dưới 5 lần nhắc về tấm gương mẫu mực của cụ Trần Thanh. Dù ở thị trấn hay tận xã vùng sâu, vùng xa như Thanh Sơn, Phú Thanh, Phú Thịnh, các thí sinh đều nhắc đến cụ để minh chứng cho việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ.
Dù tuổi đã cao nhưng cứ có lời mời nói chuyện truyền thống, kể lại lịch sử nhằm truyền nhiệt huyết cho lớp trẻ thì dù xa đến đâu cụ Thanh cũng đi, cũng đến. Cụ Thanh nói: "Chính tấm gương đời thực, việc thực của Bác Hồ đã giúp cho cả dân tộc có được ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất với tôi, là tôi đã học tấm gương của Bác không kể thời gian, không kể tuổi tác, miễn là còn sức khỏe thì còn học tập và làm theo".
Thực vậy, không chỉ với xã hội, với thế hệ trẻ, với hoạt động khuyến học, khuyến tài mà tấm gương của Bác Hồ còn được cụ Trần Thanh vận dụng trong việc giáo dục con cái nên người. Cả hai người con của cụ đều là giáo viên và cũng được cụ truyền dạy lời Bác, làm theo Bác để trở thành những giáo viên giỏi.
Chia tay chúng tôi, cụ Trần Thanh dặn với theo: "Học tập Bác Hồ là rất cần thiết, song quan trọng là phải làm theo Người mới mong đưa công cuộc đổi mới đất nước và quá trình hội nhập quốc tế thành công".
Bích Thuận

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










