
Ông còn giữ được kỷ vật 40 năm trước. Đó là quyết định kết nạp Đảng ngay sau trận đánh vào sân bay quân sự Biên Hòa hồi Xuân Mậu Thân 1968.
Ông còn giữ được kỷ vật 40 năm trước. Đó là quyết định kết nạp Đảng ngay sau trận đánh vào sân bay quân sự Biên Hòa hồi Xuân Mậu Thân 1968.
* Trận tiến công vào sân bay Biên Hòa
Đại tá Phùng Duy Tường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Biên Hòa từng là Đội phó Đội biệt động thị xã Biên Hòa, Tham mưu trưởng Thành đội, rồi Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ông kể: "Cuộc đời binh nghiệp của tôi kéo dài trên 35 năm, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là trận đánh vào sân bay Biên Hòa trong Tết Mậu Thân". Sau trận tập kích vào sân bay Bình Long (tỉnh Bình Phước), đơn vị của ông được lệnh hành quân gấp về Biên Hòa vào những ngày cuối năm 1967. Trung đội phó của Đội đặc công 4 Tiểu đoàn 1 Phùng Duy Tường cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chuẩn bị lương thực, quân trang, vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Ông nhớ lại: "Khi được lệnh xuống đường tổng công kích giữa ngày Tết ai cũng phấn khởi, náo nức với khí thế lập công, chiến thắng". Đêm ấy, đại đội đặc công cùng nhiều đơn vị bộ binh khác đã cắt rừng Trà Cổ băng qua Đồng Lách, Hố Nai, tiến sát đến vành đai sân bay quân sự Biên Hòa cũng là lúc trận địa pháo tên lửa ĐKB từ Chiến khu Đ bắn dồn dập vào thẳng sân bay Biên Hòa, làm sáng rực cả một vùng trời thị xã...
Đại đội đặc công 4 được giao nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa trinh sát dẫn đường cho Sư đoàn 5. Khi toàn bộ lực lượng áp sát hàng rào sân bay, địch trong lô cốt bắn ra dữ dội. Ông Tường đã dùng B40 bắn liên tiếp nhiều quả vào lô cốt địch. Số lính canh trong lô cốt bị tiêu diệt hoàn toàn. Các lực lượng của ta vượt rào tràn vào sân bay Biên Hòa. Cuộc chiến đấu diễn ra giằng co và dữ dội. Địch cho máy bay trực thăng lên thẳng rà sát mặt đất, bắn vào đội hình ta. Đại đội trưởng Lê Minh Dũng ra lệnh đưa khẩu đội 12 ly 7 súng phòng không đặt trên lô cốt bắn trả máy bay địch. Khi các lực lượng của ta tiến vào trong gặp ụ xe tăng âm của địch nhả đạn bắn dữ dội. Lúc đó ông Tường bị ngất đi vì sức ép của những quả pháo B40, B41.
Hơn 4 giờ sáng, ông tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình có mấy đồng đội hy sinh. Trong khi đó máy bay trực thăng vẫn tiếp tục rà sát quần đảo bầu trời Biên Hòa. Ông Tường bò ngược trở ra. Trên đường, ông phát hiện có hai chiến sĩ bị thương nặng ở tay và chân. Ông đã dìu cả hai thương binh ra bìa ấp Tân Phong sát mương nước của sân bay. Trời sáng, bộ binh địch tràn lên, máy bay, pháo bầy của Mỹ - ngụy từ các nơi hướng thẳng về ném bom hủy diệt nhà dân gần như bình địa. Bọn địch tràn lên chiếm đóng, trụ lại ngay trên đầu nơi ông Tường và hai thương binh đang ẩn nấp. Vết thương, đói và khát đã hành hạ ba người lính suốt ngày đêm mồng một Tết. Đến rạng sáng ngày mồng hai, ông Tường mới dìu hai thương binh vượt qua tuyến xe tăng chốt đường chiến thuật (đường Đồng Khởi ngày nay). Ra tới căn cứ tập kết ở rừng chồi Trảng Dài giáp Hố Nai và gặp lại sở chỉ huy.
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian nhiều đơn vị bộ binh của ta tham gia đánh chiếm sân bay Biên Hòa nhịn đói, nhịn khát nhưng vẫn quyết tâm tập trung sức đánh trả địch. Trước tình hình đó, trung đội phó Phùng Duy Tường tiên phong trinh sát, cắt rừng dẫn đường sở chỉ huy tiểu đoàn về lại Bàu Hàm an toàn.
* Kết nạp Đảng 40 năm trước
Chính trị viên Tiểu đoàn 1 đặc công Mai Văn Thoạn là người đã tuyên bố kết nạp Đảng cho Trung đội phó Phùng Duy Tường giữa rừng Bàu Hàm vào ngày 11-2-1968, 10 ngày sau trận đánh vào sân bay Biên Hòa. Như vậy, đến mùa xuân này đại tá Phùng Duy Tường vừa tròn 40 tuổi Đảng. Kỷ niệm đẹp, ấn tượng sâu sắc nhất cuộc đời binh nghiệp và có lẽ cả cuộc đời ông chính là trận đánh Mậu Thân và lần được kết nạp Đảng năm ấy. Tờ giấy quyết định kết nạp Đảng được ông cất giữ như một báu vật, còn nguyên vẹn, rõ chữ.
Ông bảo, giữ kỷ vật ấy một cách cẩn thận chính là để luôn tự nhắc nhở mình về lời thề trước cờ Đảng. Cho nên, làm việc gì ông cũng luôn tự răn mình phải nhớ bản thân đang là đảng viên. Điều đó đã thôi thúc ông rất nhiều trong công tác sau này. Sau trận Mậu Thân, khi là Đội phó Đội biệt động thị xã Biên Hòa, ông đã cùng các đồng đội có trận đánh thẳng vào Ty Cảnh sát Biên Hòa (tại khu vực công viên Biên Hùng ngày nay) gây nhiều thiệt hại và hoảng sợ cho bọn Mỹ - ngụy. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông đã cùng đồng đội tiến vào giải phóng thị xã Biên Hòa. Sau này, ông là Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP.Biên Hòa, rồi Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho đến ngày nghỉ hưu.
Song, người lính ấy vẫn chưa thể nghỉ ngơi khi mà "cái sức trẻ vẫn còn trong người lính, cái tính Đảng vẫn còn hừng hực trong tôi". Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Biên Hòa, ông luôn quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đời sống hội viên cũng như chia sẻ, giúp đỡ những khó khăn, tham gia giải quyết các chế độ chính sách cho các đồng đội năm xưa, đồng hội hôm nay.
Ông Phùng Duy Tường tâm sự, để được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng, ông và các đồng đội năm xưa phải lập được nhiều chiến công lớn, thậm chí phải đổ cả máu xương. Vì vậy, ông thường xuyên động viên cán bộ, hội viên, quân nhân tích cực tham gia giáo dục truyền thống, truyền chất lửa cho thế hệ trẻ hôm nay...
Phong Vũ


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









