
3 đảng viên mới được kết nạp ấy còn rất trẻ. Họ đều sinh năm 1988, vừa tốt nghiệp THPT và sắp bước vào một môi trường học tập mới. Người vừa đậu vào khoa Đông phương của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; người sẽ vào học Trường Đại học quốc tế và Cao đẳng quản trị Sonadezi. Khi nói về ước mơ của mình, cả ba đều có chung một điều ước: được cống hiến để trở thành những người có ích cho xã hội.
![]() |
|
Ba đảng viên trẻ Thuỳ Ngân, Hạ Uyên và Quang Khánh (từ trái qua phải) chụp hình lưu niệm cùng các thầy tại lễ kết nạp được tổ chức vào ngày 17- 8 vừa qua. |
3 đảng viên mới được kết nạp ấy còn rất trẻ. Họ đều sinh năm 1988, vừa tốt nghiệp THPT và sắp bước vào một môi trường học tập mới. Người vừa đậu vào khoa Đông phương của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; người sẽ vào học Trường Đại học quốc tế và Cao đẳng quản trị Sonadezi. Khi nói về ước mơ của mình, cả ba đều có chung một điều ước: được cống hiến để trở thành những người có ích cho xã hội.
Nguyễn Thị Thúy Ngân là cô gái có tài ăn nói nhất trong số 3 học sinh vừa được kết nạp vào Đảng của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Cô Ủy viên BCH Đoàn trường này liên tục là học sinh giỏi và đi đầu trong các phong trào của trường. Từng đảm nhiệm vai trò MC trong các cuộc thi văn nghệ-thể thao của trường nên Thùy Ngân còn có mong ước: vừa theo học đại học, vừa tham gia khóa đào tạo MC để tạo thêm tự tin cho bản thân. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên ngay từ nhỏ, cô học trò này đã tạo ra cho mình thói quen độc lập, vượt khó trong học tập. Cô giáo chủ nhiệm Dương Thị Danh đã nhận xét về cô học trò của mình như thế này: "Giản dị, luôn có ý thức phấn đấu tốt và hòa nhã với bạn bè". Còn mẹ Ngân thì bảo: "Thấy con được bồi dưỡng để kết nạp Đảng, tôi cứ lo cháu còn non nớt, không hiểu nhiều về Đảng và phấn đấu không tốt, thế mà nay thấy cháu chững chạc hẳn lên, tôi mừng lắm!"
Cùng tham gia hoạt động Đoàn với Thùy Ngân, Phan Quang Khánh và Nguyễn Huỳnh Hạ Uyên là những học sinh giỏi toán, giỏi văn cấp tỉnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống với ông, chú, ba đều là đảng viên nên chàng trai tuổi 18 Quang Khánh được gia đình động viên, tạo điều kiện rất nhiều khi biết Khánh được nhà trường chọn để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.
Quang Khánh thổ lộ: "Em đang tranh thủ học ngoại ngữ để khi bước chân vào giảng đường đại học sẽ cảm thấy tự tin hơn và biết đâu đấy, cơ hội tìm kiếm những suất học bổng nước ngoài sẽ tới".
Cô bé nhí nhất nhóm là Hạ Uyên. Do là con một nên muốn học gần nhà cho ba mẹ đỡ buồn nên bạn đã chọn Cao đẳng quản trị Sonadezi để theo đuổi ước mơ của mình. Hạ Uyên đang rất vui vì "khi vào Đảng em cảm thấy mình chín chắn hơn, lớn hơn rất nhiều".
Phát biểu tại lễ kết nạp 3 học sinh của trường vào Đảng, thầy hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ Phạm Văn Yên nói: "Vào Đảng là đứng trước nhiều thử thách lớn lao. Các em còn trẻ, gia đình và nhà trường đặt niềm tin vào các em và sẽ theo dõi sát sao bước đi của từng em để xem các em sẽ vượt qua thử thách như thế nào. Thầy tin ở các em cũng như tin vào sự lựa chọn của mình. Thầy rất tự hào vì chi bộ nhà trường với tuổi lên tám đã được đón nhận những đảng viên trẻ là học sinh của nhà trường và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Tự hào hơn khi Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ TP Biên Hòa kết nạp được đảng viên là học sinh".
Nguyễn Phượng

![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)









