
Được đảng viên và nhân dân KP2, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường và bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, ông Phạm Duy Hinh luôn suy nghĩ và dành hết tâm trí cho công việc khu phố.
Được đảng viên và nhân dân KP2, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường và bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, ông Phạm Duy Hinh luôn suy nghĩ và dành hết tâm trí cho công việc khu phố.
Với kinh nghiệm và bản lĩnh của một sĩ quan quân đội, ông tiến hành củng cố lại các tổ dân phố và các đoàn thể quần chúng; thành lập mới chi hội hưu trí, Hội Khuyến học...
Khu phố chưa có văn phòng, ông bàn cùng gia đình dành một phần căn nhà của mình để các tổ chức đến sinh hoạt, học tập. Ông vận động người vợ, một giáo viên đã nghỉ hưu phụ giúp ghi chép sổ sách, báo cáo... tạo thuận lợi cho các tổ chức Hội hoạt động. Ông luôn tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của người dân. Thấy con đường hẻm 157 của khu phố có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống đất đá lởm chởm, ông cùng chi bộ và các đoàn thể đến từng nhà dân vận động đóng góp xây dựng rồi liên hệ với Lữ đoàn 22 quân đội giúp đỡ lực lượng thi công. Kết quả là một con đường dài 100m với 520m2 trải bê tông đã được hoàn thành. Một cụ già 83 tuổi, dân tộc Hoa nhìn con đường xúc động nói: "Tôi sống ở đây đã lâu, nay mới được thấy con hẻm này sạch đẹp".
Tin vào dân, dựa vào sức dân, ông đã cùng khu phố vận động xây dựng được 2.984m2 đường bê tông với kinh phí 120 triệu đồng. Các con hẻm trong khu phố đã lần lượt được bê tông hóa...
Khu phố 2 đã giữ vững "khu phố văn hóa" 4 năm liên tục. Chi bộ 2 đã nhiều năm liền đạt anh hiệu "Chi bộ vững mạnh trong sạch". Ông Phạm Duy Hinh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu xuất sắc, nhưng có một phần thưởng cao quý nhất đó chính là được nhân dân yêu mến và gửi trọn niềm tin vào ông, người bí thư chi bộ, người đại biểu của nhân dân.
Vũ Đức Vinh













