Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tà Lài: Không còn trông chờ ỷ lại

10:06, 16/06/2008

Nếu như trước đây, ai muốn đến được Tà Lài, nơi sinh sống của đồng bào STiêng và là một phần căn cứ của Chiến khu Đ, phải qua một quãng đường dài lầy lội và cách trở. Ngày nay, con đường sình lầy ngày nào đã được thay thế bằng đường nhựa rộng thênh thang, phẳng lỳ và đã có cầu treo để qua sông.

Nếu như trước đây, ai muốn đến được Tà Lài, nơi sinh sống của đồng bào STiêng và là một phần căn cứ của Chiến khu Đ, phải qua một quãng đường dài lầy lội và cách trở. Ngày nay, con đường sình lầy ngày nào đã được thay thế bằng đường nhựa rộng thênh thang, phẳng lỳ và đã có cầu treo để qua sông.

 

* Nhớ mãi ơn Đảng, ơn Bác Hồ

 

Đứng trước những công trình vừa mới xây dựng còn thơm mùi sơn mới, như trường mẫu giáo bán trú dân tộc, Nhà văn hóa dân tộc, già làng KLư như trẻ ra so với cái tuổi 83 của mình. Già làng ngậm ngùi kể về những ngày tháng gian khổ: "Ngày đó đồng bào STiêng đã đến đây sinh sống từ lâu rồi, nhưng quân Pháp rồi Mỹ càn liên tục, đồng bào phải phiêu bạt mỗi người một nơi trong rừng sâu, không có cái ăn, cái mặc. Ai kiếm được cái gì trong rừng thì ăn cái nấy, khi thì được củ mài, củ chụp, khi thì kiếm rau rừng ăn qua ngày chứ không có gạo, có cơm. Cho đến khi liên lạc được với cách mạng, đồng bào ai cũng một lòng một dạ đi theo để đánh giặc. Hồi chống Pháp, ở đây còn có nhà ngục Tà Lài, là nơi giam các đồng chí của mình như: Dương Quang Đông, Trần Văn Giàu, Tô Ký... Nhờ các đồng chí đó nói cho mình biết như thế nào là cách mạng. Đồng bào mừng lắm và theo các đồng chí ấy làm cách mạng luôn. Sau này, nơi đây là một phần căn cứ của Chiến khu Đ. Theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, đồng bào chẳng sợ khổ, sợ khó. Sau khi đánh thắng rồi, đồng bào được Đảng và Nhà nước làm nhà, cấp đất định cư ở đây. Đồng bào mừng lắm và luôn nhớ ơn của Đảng, ơn của Bác Hồ".

Quả thật, ở ấp 4, xã Tà Lài hiện nay, với các làng Bù Cháp 1, Bù Cháp 2 và Tà Lài, có tổng cộng 230 hộ thì tất cả đều đã được Nhà nước xây dựng nhà ở kiên cố từ các chương trình như: định canh định cư, chương trình xây nhà đại đoàn kết, chương trình 134... và gia đình nào cũng có điện thắp sáng. Bên cạnh các công trình như Nhà văn hóa, trường mẫu giáo bán trú dành cho con em đồng bào dân tộc đã được Nhà nước đầu tư xây dựng  khang trang, to đẹp, là chiếc cầu treo, như gạch nối đôi bờ sông Đồng Nai, được xây dựng để thay thế chiếc phà cho bà con đi lại, giao lưu với bên ngoài thuận tiện hơn.

Cùng với sự đầu tư của  Nhà nước, bà con ở đây đã phát huy những gì có được để phát triển kinh tế, không chỉ thoát ra khỏi cái đói, cái nghèo mà nhiều hộ trở nên giàu có, khá giả. Ông KCân là một trong những điển hình của sự vươn lên này. Hiện gia đình ông với gần 10 hécta đất, trong đó có 4 hécta điều cao sản, 3 hécta quýt và ruộng lúa. Mỗi năm ông thu nhập gần 200 triệu đồng. Từ sự vươn lên làm giàu, năm 2005, ông là một trong số ít những nông dân ở Đồng Nai được ra Hà Nội dự hội nghị nông dân sản xuất giỏi. Được vinh dự này, ông KCân hồ hởi kể lại: "Khi biết  được vinh dự ra Hà Nội là tôi mừng lắm, vì thế nào tôi cũng vào lăng viếng Bác, vào nhà sàn thăm nơi ở của Bác Hồ, được nghe kể lại cuộc đời  hoạt động cách mạng của Bác. Là một vị Chủ tịch nước mà Bác sống giản dị quá, từ đó làm cho tôi cảm thấy mình cần phải sống tốt hơn, phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với công ơn của Bác. Khi từ đại hội trở về, tôi cũng đã nói với đồng bào của mình về cuộc đời Bác giản dị lắm, vì thế bà con, đồng bào mình cần phải vươn lên, chăm lo lao động, sản xuất, tự mình làm giàu, không trông chờ, ỷ lại vào Đảng và Nhà nước nữa".

 

* "Đồng bào mình càng biết sống tốt hơn"

 

Hiện nay ở ấp 4, xã Tà Lài, nơi sinh sống của bà con đồng bào dân tộc STiêng và Châu Mạ đã không còn hộ đói, hộ nghèo tuy vẫn còn những đã giảm đáng kể. Ngoài ông KCân, ở đây còn có nhiều người là triệu phú với mô hình sản xuất VAC, như gia đình anh KBách, ông KHót. Và để không quên công ơn của Bác, sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, hiện nay ở đây đã có rất nhiều hộ treo cờ Tổ quốc và ảnh Bác thường xuyên "Trong nhà có ảnh Bác, ngày nào cũng nhìn thấy Bác, đồng bào mình càng biết sống tốt hơn..." - ông K Cân nói.

Có lẽ thế mà đã nhiều năm nay, đồng bào các dân tộc ở đây luôn một lòng tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ai nấy đều biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau, biết cùng nhau bàn cách làm ăn, xóa đói giảm nghèo, không có hộ nào trong ấp bị đói giáp hạt, nhiều hộ đã có xe máy, có của ăn của để, con cái được đến trường... Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 4%/năm. Đặc biệt, từ đầu những năm 2005 đến nay, không có cặp vợ chồng nào trong thôn sinh con thứ 3; thanh niên đến tuổi đều hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự; không còn tệ nạn xã hội... Đó là một trong những yếu tố để các gia đình ở đây được UBND huyện Tân Phú công nhận là gia đình văn hóa, có gia đình đạt nhiều năm liền như gia đình bà Ká Brột, bà Ká Brẹt...

Phan Khánh Bằng

 

Tin xem nhiều