
Chúng tôi biết chị từ năm 1997. Ngày đó, mặc dù đã mang thai 4-5 tháng mà chị vẫn tham gia tích cực tại Liên hoan tổng phụ trách Đội giỏi khu vực Đông Nam bộ diễn tại tỉnh Bình Dương. Chị là một trong những tổng phụ trách giỏi của tỉnh, đã có thời gian dài gắn bó với công tác Đội.
Chúng tôi biết chị từ năm 1997. Ngày đó, mặc dù đã mang thai 4-5 tháng mà chị vẫn tham gia tích cực tại Liên hoan tổng phụ trách Đội giỏi khu vực Đông Nam bộ diễn tại tỉnh Bình Dương. Chị là một trong những tổng phụ trách giỏi của tỉnh, đã có thời gian dài gắn bó với công tác Đội.
Chị là Trương Thị Mỹ Tiên, giáo viên tổng phụ trách Đội của Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP.Biên Hòa). Năm 1994, chị bắt đầu đảm nhận vai trò là một tổng phụ trách Đội mặc dù không theo học khóa công tác Đội. Từ những bỡ ngỡ ban đầu với một công việc rất mới lạ, vậy mà suốt 14 năm qua, chị luôn vượt qua khó khăn, tìm tòi, học hỏi để trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Điều đáng quý là chị luôn khiêm tốn học hỏi: học từ sách vở, bạn bè và những người đi trước. Từ những kiến thức học được, chị đưa vào những mô hình thực tế hoạt động Đội của trường một cách linh hoạt và sáng tạo.
Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám luôn luôn đạt danh hiệu liên đội mạnh của TP.Biên Hòa và của tỉnh suốt nhiều năm qua. Có được những thành tích chung của Liên đội như vậy là nhờ chị Mỹ Tiên luôn dành hết tâm huyết cho công việc. Dù ngày hay đêm, khi cần là chị có mặt. Chính vì vậy mà chị luôn được sự tin yêu, quý mến của học sinh và đồng nghiệp. Trong các buổi sinh hoạt, tổng phụ trách Mỹ Tiên không chỉ với tư cách là người cô mà còn như một người chị thật gần gũi, chia sẻ, tìm hiểu và động viên các em đội viên của mình. Không những thế, chị còn luôn hỗ trợ tích cực các hoạt động cho các trường bạn khi tham gia các hội thi của tỉnh.
Có thể nói, kết quả đạt được của Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám gắn liền với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của tổng phụ trách Mỹ Tiên. 14 năm làm công tác Đội, chị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm liền được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, huy chương "Phụ trách Đội giỏi", kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ". Bao nhiêu năm làm tổng phụ trách Đội là bấy nhiêu lần chị đạt danh hiệu "Tổng phụ trách Đội giỏi" cấp thành phố và cấp tỉnh.
Điều chị tâm đắc nhất trong suốt thời gian làm công tác Đội là "sự trưởng thành của các em đội viên từ phong trào Đội của trường là các em đã tự tin bước vào đời không quên mái trường đã chắp cánh cho các em bay cao, bay xa". Chỉ còn năm học này nữa thôi, chị sẽ không còn thực hiện vai trò tổng phụ trách Đội của mình nữa bởi cũng đã đến lúc "dừng cuộc chơi". Nỗi buồn hiện trên đôi mắt của người tổng phụ trách Đội hết lòng vì đàn em thân yêu này tại lễ đăng quang hội thi "Giáo viên tổng phụ trách Đội vì đàn em thân yêu" của TP.Biên Hòa vừa qua.
Cả một thời gian dài làm tổng phụ trách cho đến nay, chị vẫn ở tạm tại một phòng nhỏ của trường cùng với gia đình. Một căn nhà nhỏ là ước mơ của chị, nhưng lại không thể thực hiện được mặc dù các anh chị tổng phụ trách Đội của TP.Biên Hòa đã hết lòng vì chị.
Hải Thi


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








