
1. Đầu tháng 11-2005, lần đầu tiên báo Đồng Nai nhận được bản thảo bài viết của chuyên gia tham vấn tâm lý Lê Minh Công, công tác tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2 (Bộ Y tế, đóng chân trên địa bàn TP.Biên Hòa) về tình trạng stress trong học sinh sau mùa thi tuyển sinh vào đại học.
1.
Đầu tháng 11-2005, lần đầu tiên báo Đồng Nai nhận được bản thảo bài viết của chuyên gia tham vấn tâm lý Lê Minh Công, công tác tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2 (Bộ Y tế, đóng chân trên địa bàn TP.Biên Hòa) về tình trạng stress trong học sinh sau mùa thi tuyển sinh vào đại học. Đây là đề tài rất thời sự, được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm. Tòa soạn yêu cầu chúng tôi đến bệnh viện chụp cảnh chuyên gia tâm lý này đang tư vấn cho bệnh nhân để minh họa trong bài báo. Và, thật bất ngờ khi trước mặt chúng tôi là người phó khoa tâm lý lâm sàng có phong thái tự tin, đĩnh đạc nhưng chỉ mới tròn 25 tuổi. Khi ấy anh đã làm Bí thư Đoàn cơ sở của bệnh viện được 2 năm...2. Thực ra, con đường để trở thành một chuyên gia tâm lý lâm sàng của Lê Minh Công không hề bằng phẳng, suôn sẻ. Anh cho biết, khi cầm trong tay mảnh bằng cử nhân tâm lý giáo dục của Trường đại học sư phạm Hà Nội, anh đã đi xin việc ở nhiều nơi nhưng đều nhận cái lắc đầu hay những lời hứa. Trong khi chờ đợi, anh trở về quê Hải Phòng làm nghề giới thiệu sản phẩm tiêu dùng cho một công ty. Trong những ngày rong ruổi đi giao nhận hàng, tiếp thị sản phẩm, anh đã nếm mùi vị đắng cay của thương trường khi bị đếm thiếu tiền hay bị tráo tiền giả. Anh bèn quay sang nghề phụ hồ, bởi từ bé ở quê anh đã quen với lao động nặng nhọc của việc đồng áng, thồ hàng và thời sinh viên cũng thường xuyên làm phụ hồ, gia sư... Được một thời gian, Công quyết định một thân một mình lặn lội vào Đồng Nai làm thợ cho một tiệm photocopy. Nhờ biết tin học căn bản và tự mày mò đồ họa vi tính, anh được chủ tiệm cho làm ở bộ phận gõ văn bản, trình bày luận văn, vẽ đồ họa cho khách hàng...
"Hơn 1 năm lang bạt từ Hải Phòng đến Đồng Nai, có lúc tôi đã rơi vào trạng thái bế tắc và mặc cảm. Lẽ nào mình không theo đuổi được ngành tâm lý giáo dục như hằng mơ ước? Thế là tôi tự nhủ chỉ khi nào làm đúng nghề thì mới về thăm quê, mới liên lạc với bạn bè thời đại học!" - Lê Minh Công nhớ lại.
Cơ hội đến với anh khi vào giữa năm 2003, một người láng giềng tốt bụng đã chìa cho xem tờ báo Đồng Nai có đăng thông báo tuyển dụng chuyên viên tâm lý cho Bệnh viện tâm thần trung ương 2. Nộp đơn, chờ đợi và cuối cùng anh được nhận vào làm!
3. Công tâm sự:"Tôi may mắn khi về làm việc tại khoa tâm lý lâm sàng - một khoa mới được thành lập tại bệnh viện. Tuy nhiên, vì là khoa tâm lý lâm sàng đầu tiên trong hệ thống bệnh viện tâm thần của cả nước nên lúc đầu cán bộ nhân viên trong khoa khá bỡ ngỡ với công việc, phải tự mày mò làm và đúc kết kinh nghiệm qua thực tế hoạt động. Chỉ vài tháng sau, tôi được Đại hội Đoàn cơ sở bệnh viện (thuộc Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai) bầu làm bí thư Đoàn và sau đó được Ban giám đốc bệnh viện bổ nhiệm làm phó khoa tâm lý lâm sàng. Với một người trẻ tuổi, mới vào công tác trong thời gian rất ngắn, sự tín nhiệm đó đã tạo áp lực lớn đối với tôi!"
Thế là Lê Minh Công lao vào tự học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi với đồng nghiệp để có khả năng đáp ứng tốt trước yêu cầu, nhiệm vụ của khoa, đồng thời tìm hướng đi cho các hoạt động phong trào của Đoàn đạt hiệu quả, thiết thực và để khẳng định mình trước tập thể 88 đoàn viên thanh niên cơ quan (đến nay số đoàn viên thanh niên đã lên 150 người).
Khi khoa vừa cơ bản ổn định tổ chức thì năm 2004 bệnh viện quyết định thành lập Trung tâm tham vấn tâm lý trẻ em trực thuộc khoa tâm lý lâm sàng để làm nhiệm vụ khám, tham vấn, điều trị tâm lý cho trẻ em và các đối tượng thanh thiếu niên. Trong thời gian đầu, trung tâm rất ít người đến bởi phụ huynh còn tâm lý e ngại khi phải đưa con cái đến với bệnh viện tâm thần và vì trung tâm còn quá mới mẻ đối với nhiều người. Công cùng bác sĩ trưởng khoa và các đồng nghiệp lại mày mò tìm mô hình hoạt động và tìm cách quảng bá hình ảnh của trung tâm thông qua những cuộc đi nói chuyện chuyên đề về tâm lý tại các trường học, cơ quan, công ty và tham gia giao lưu trực tiếp trên đài phát thanh, truyền hình. Song song đó, anh đã dành nhiều thời gian viết những đề tài bức xúc trong lĩnh vực tâm lý tâm thần để gửi đăng trên các tờ báo ở trong và ngoài tỉnh. Chính từ những bài báo viết về sang chấn tâm lý của bà mẹ sau khi sinh em bé, chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em, trẻ em nghiện game online, chăm sóc sức khỏe tâm lý tâm thần cho học sinh, ảnh hưởng của việc ly tán gia đình đến tâm lý của trẻ, trẻ từ chối đi học, trẻ khó bảo v.v... mà nhiều phụ huynh, bệnh nhân ở trong và ngoài tỉnh, thậm chí có cả những người Việt ở nước ngoài về, đã tìm cách liên hệ đến trung tâm để được tham vấn. Trong 3 năm qua, số người đến với trung tâm tham vấn tâm lý ngày càng tăng, trong đó có nhiều người biết được trung tâm tham vấn tâm lý trẻ em qua kênh truyền thông.
Trong hoạt động của Đoàn cơ sở bệnh viện, anh và các thành viên trong ban chấp hành đã góp sức củng cố tổ chức, đưa các hoạt động đi vào nề nếp, thường xuyên. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, sự nhiệt tình của đoàn viên thanh niên nên suốt trong những năm qua, Đoàn cơ sở của bệnh viện đã duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ hàng tháng; tổ chức các chuyến khám bệnh từ thiện cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội, trường đại học, cơ quan ở trong và ngoài địa bàn Đồng Nai; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt dã ngoại; gây quỹ hoạt động cho Đoàn... Nghiệm lại những việc mình đã làm, Lê Minh Công cho biết: "Anh em đoàn viên thanh niên rất tâm huyết, vấn đề là cán bộ Đoàn phải biết tôn trọng, khơi gợi để mọi người có điều kiện khẳng định mình. Đồng thời, mình phải có cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời và phải quan tâm bảo vệ những quyền lợi cụ thể, chính đáng của đoàn viên thanh niên".
Không dừng lại ở đó, khi Hội Tâm lý giáo dục Đồng Nai được thành lập, anh kiêm thêm nhiệm vụ Phó tổng thư ký Hội. Anh tâm sự: "Thực ra, những công việc của Đoàn, của khoa và của Hội đã hỗ trợ nhau rất nhiều và giúp tôi ngày càng trưởng thành. Để có thể hoàn thành được những công việc này, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm được nhiều việc hữu ích, nhất là sau mỗi ca tư vấn thành công tại khoa tâm lý lâm sàng". Còn những người quen của anh thì cho rằng bên cạnh việc quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo bệnh viện, thành công bước đầu đến với Lê Minh Công là nhờ anh đã luôn tâm huyết với công việc, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong trong công việc, biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhiều phía...
4. Giờ đây, cái tên Lê Minh Công - chuyên gia tham vấn tâm lý đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Vào mạng, chỉ cần gõ tên anh hay tên công việc của anh, thì sẽ có nhiều đường link đưa bạn đến với những bài viết hoặc những nội dung anh đã tham vấn trên các báo Đồng Nai, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, Sài Gòn Giải Phóng... Tính ra, anh đã có gần 100 bài báo đề cập đến lĩnh vực này.
Trong những ngày cuối năm 2007, Lê Minh Công lại đang tất bật chuẩn bị để Đoàn cơ sở bệnh viện đi giao lưu với một đơn vị bộ đội biên phòng ở Vũng Tàu, phối hợp tổ chức một lớp tập huấn về quản lý stress, đi nói chuyện chuyên đề tại một số công ty, chuẩn bị nội dung cho hội thảo khoa học của Hội Tâm lý giáo dục Đồng Nai và viết một bài về tư vấn tâm lý trẻ em cho một tờ báo ở TP.Hồ Chí Minh.
Tất bật là thế nhưng anh cũng không quên dành thời gian cho bà xã đang làm cùng cơ quan và cậu con trai bé bỏng của mình...
Ngọc Huế



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











