Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh Hoắc Công Sơn, Bí thư Đoàn trường THPT bán công Định Quán:
Còn đó chất lửa thanh niên...

09:11, 23/11/2007

1. Ở Trường tiểu học Chu Văn An, con của anh bao giờ cũng là một trong những học sinh đến sớm nhất. Sáng sáng, giữa cái se se lạnh ở thị trấn miền núi Định Quán, anh lái xe gắn máy đưa con đến trường, rồi đảo một vòng dọc theo tuyến quốc lộ 20 để kiểm tra xem các em học sinh trường mình có chạy xe phân khối lớn, chở ba, vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm, đánh võng hay có đi xe dàn hàng ngang trên đường hay không...

Anh Hoắc Công Sơn tại hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc...

1. Ở Trường tiểu học Chu Văn An, con của anh bao giờ cũng là một trong những học sinh đến sớm nhất. Sáng sáng, giữa cái se se lạnh ở thị trấn miền núi Định Quán, anh lái xe gắn máy đưa con đến trường, rồi đảo một vòng dọc theo tuyến quốc lộ 20 để kiểm tra xem các em học sinh trường mình có chạy xe phân khối lớn, chở ba, vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm, đánh võng hay có đi xe dàn hàng ngang trên đường hay không... Một ngày làm việc của anh thường được bắt đầu như thế. Nhưng có lần, anh chợt lặng người đi khi nghe đứa con 6 tuổi của mình thỏ thẻ: "Sao ba thường đưa con đi học sớm thế? Có hôm phòng học chưa mở cửa, con phải ngồi chờ ở ghế đá!".

 

2. Tính cả thời gian đi học và đi dạy, Hoắc Công Sơn đã 15 năm gắn bó với Trường THPT bán công Định Quán. Ở trường này, anh từng là học sinh theo học khóa đầu tiên, là một trong 3 học sinh đầu tiên được kết nạp vào Đoàn và là người đầu tiên quay trở về trường cũ làm giáo viên. Trường đã đào tạo anh nên người và giờ đây anh lại tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng bao lớp học sinh...

Là con duy nhất trong gia đình nhưng vì cha đã bị mất sức lao động từ lâu và gia đình có quá ít đất sản xuất nên ngay từ những năm học phổ thông, anh đã quen với cái khó, cải khổ khi một buổi đi học, một buổi phụ mẹ đi làm mướn trên địa bàn thị trấn. Rồi khi là sinh viên cao đẳng sư phạm ngành ngữ văn, anh tranh thủ nhận hàng đem về ký túc xá đan lát các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Và trong các kỳ nghỉ hè, anh đi làm phụ hồ để tích lũy tiền ăn học. Đã vượt qua cái khó, cái khổ, anh cảm nhận và chia sẻ được với hoàn cảnh của các em học sinh sống trên địa bàn huyện miền núi này. "Có những em đi học xa nhà hàng chục cây số, có mỗi một chiếc áo trắng ngả màu, sờn vai mà vẫn cứ mặc đến trường. Có em phải gánh trên vai trách nhiệm là lao động chính trong gia đình nhưng vẫn kiên trì theo học cho xong chương trình phổ thông. Tội lắm!" - anh tâm sự.

Khi anh vừa về lại trường cũ để công tác thì cũng là lúc chi đoàn của trường được nâng thành Đoàn cơ sở với 53 đoàn viên thanh niên - ít nhất trong số các Đoàn trường THPT trên địa bàn Định Quán. Ngay trong năm ấy anh được giao nhiệm vụ làm bí thư Đoàn trường kiêm tổng phụ trách Đội vì trường bao gồm cả học sinh cấp 2 và cấp 3. Những kinh nghiệm hoạt động Đoàn thời sinh viên không thấm vào đâu nên buộc anh phải tiếp tục mày mò tìm kiếm những mô hình hoạt động để phù hợp với đặc thù của trường. Nghiệm lại quá trình công tác tại trường, anh cho rằng mình may mắn khi luôn được ban giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động; được các đồng nghiệp trong và ngoài trường hợp tác, hỗ trợ và được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các em học sinh. Nhờ vậy mà hoạt động Đoàn - Đội của trường nhanh chóng ổn định và từng bước phát triển. Anh quan niệm: "Khi đã nhận nhiệm vụ thì mình phải làm hết sức để đạt kết quả cao nhất. Người làm phong trào phải không ngừng học hỏi, tìm tòi sáng tạo và phải dám nghĩ dám làm thì phong trào mới phát triển được".

Đầu tiên anh lựa chọn những học sinh tiêu biểu, năng nổ tham gia vào lực lượng nòng cốt trong các hoạt động Đoàn - Đội tại trường để khuấy động phong trào. Từ đó phong trào Đoàn - Đội của trường từng bước đi lên... Từ năm 2003, khi trường không còn dạy đối tượng học sinh cấp 2, anh tập trung toàn bộ vào công việc của Đoàn trường. Để hoạt động Đoàn gắn bó thiết thực với học sinh, thu hút học sinh tích cực tham gia, anh cùng các thành viên trong Ban chấp hành Đoàn trường đã triển khai được nhiều mô hình hoạt động mới lạ.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất là xuất phát từ thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn nhiều phức tạp, Đoàn trường đã tham mưu cho Ban giám hiệu thành lập Ban an toàn giao thông của trường với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Từ nguồn quỹ của Đoàn và từ sự hỗ trợ của trường, nhà trường đã sắm một chiếc xe gắn máy và hỗ trợ xăng để hàng ngày bí thư Đoàn trường cùng 1 giáo viên của trường thay phiên nhau đi 4 lượt trên quốc lộ 20 để kiểm tra, nhắc nhở học sinh chấp hành luật lệ giao thông. Đồng thời, Đoàn trường cũng nhờ vào lực lượng giáo viên của trường cùng tham gia vào hoạt động giám sát này. Nhờ đó, trong những năm qua, tình hình học sinh đi xe phân khối lớn, xe chở ba, lạng lách... đã giảm đi đáng kể. Với những trường hợp vi phạm, nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe học sinh trong trường.

... và tại một hội trại do Đoàn tổ chức (hàng đứng, thứ 3 từ phải sang).

Một hoạt động cũng được Đoàn trường chú trọng là phong trào vận động xây dựng quỹ giúp bạn nghèo đến trường. Trong đó, từng chi đoàn lớp xây dựng quỹ để hỗ trợ sách vở, quần áo... cho những học sinh trong lớp gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng của lớp, các lớp sẽ đề nghị để trường trích kinh phí từ Quỹ khuyến học hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Sống ở địa bàn huyện miền núi Định Quán, nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, chính nhờ phong trào thiết thực này đã giúp các em tiếp tục có điều kiện để vươn lên trong học tập, trở thành những công dân hữu ích.

Vào mỗi dịp hè, bên cạnh những học sinh tham gia sinh hoạt tại trường và tại địa bàn dân cư, Đoàn trường còn thành lập đội thanh niên tình nguyện với trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường, trồng cây, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách. Song song đó, đều đặn hàng năm anh Hoắc Công Sơn đều tổ chức cho học sinh trong trường tham gia tìm hiểu truyền thống thông qua những hội thi như: "Việt Nam những trang sử vàng", phòng chống tệ nạn xã hội, đố vui học tập "Chinh phục vòng nguyệt quế", tìm hiểu "Chân dung anh bộ đội Cụ Hồ" v.v...

Năm 2002, Trường THPT Định Quán là trường bán công đầu tiên của tỉnh được nhận Huân chương Lao động hạng 3. Liên tục trong nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đều đạt cao. Hàng năm trường đều có học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp. Đoàn trường nhiều năm liền nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối THPT và 12 năm liên tục là cơ sở Đoàn vững mạnh. Trong những thành tích đó, chắc hẳn có sự góp sức của bí thư Đoàn trường. Bản thân anh cũng đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng ở các cấp, trong đó anh là thanh niên tiên tiến cấp tỉnh, được chọn là bí thư đoàn xuất sắc toàn quốc khối THPT và đặc biệt là đã được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng 26-3 dành cho cán bộ Đoàn xuất sắc trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn năm nay.

 

3. Gặp lại anh vài tháng sau khi nhận được giải thưởng 26-3, Hoắc Công Sơn lại say sưa kể cho chúng tôi nghe về việc trong trong năm học này, Đoàn trường THPT bán công Định Quán có 46 chi đoàn với trên 1.400 đoàn viên. Anh đã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để thu hút học sinh tham gia. Anh cho biết: "Chúng tôi đã đề ra chỉ tiêu là mỗi tháng Đoàn trường phải tổ chức một hoạt động lớn. Và điều đó đã nằm trong tầm tay của chúng tôi. Vấn đề là mình phải làm cách nào để đổi mới nội dung và hình thức cho không bị nhàm chán và ngày càng gần hơn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên ở học đường..."

Với anh, dù luôn canh cánh trong lòng chuyện cha mẹ già yếu và vợ sắp sinh đứa con thứ hai, nhưng đã gắn bó với hoạt động phong trào nên ngày ngày người đảng viên trẻ này vẫn cứ phải tất bật với nhiều việc không tên. Anh tâm sự: "Bà xã cùng là đồng nghiệp, hiểu và chia sẻ với những công việc của tôi. Nhờ đó mà tôi mới có thể an tâm tham gia các hoạt động phong trào và hoàn thành chương trình đại học sư phạm. Gắn bó với phong trào Đoàn trường học nên dường như lúc nào tôi cũng nghĩ đến công việc. Đang đi trên đường, thấy trường nào tổ chức hoạt động gì thì tôi học tập và tìm cách vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể ở trường. Thỉnh thoảng, khi đi câu cá để thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn, tôi lại quay ra nghĩ: có lẽ  sắp tới Đoàn trường sẽ tổ chức...". Anh ngừng nói và cười. Một nụ cười thật tươi. Ở cái tuổi 33, xem ra chất lửa thanh niên trong anh hãy còn hừng hực...

 Ngọc Huế

 

 

Tin xem nhiều