Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh Nguyễn Ngọc Chí Cường - thanh niên khuyết tật giàu nghị lực

10:03, 30/03/2007

"Tôi chỉ có một ước mơ là làm sao bản thân không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi mong muốn có thể tạo dựng được một cơ sở để có thể giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật như tôi, để họ thấy rằng họ "tàn nhưng không phế" - đó là lời bộc bạch của anh Nguyễn Ngọc Chí Cường, người thanh niên khuyết tật nhưng giàu nghị lực ở xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ).

"Tôi chỉ có một ước mơ  là làm sao bản thân không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi mong muốn có thể tạo dựng được một cơ sở để có thể giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật như tôi, để họ thấy rằng họ "tàn nhưng không phế" - đó là lời bộc bạch của anh Nguyễn Ngọc Chí Cường, người thanh niên khuyết tật nhưng giàu nghị lực ở xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ).

Sinh ra khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng cơn sốt bại liệt từ lúc 10 tháng tuổi đã khiến Chí Cường không thể đi lại, vui đùa như bao bạn bè cùng trang lứa. Và dù cố gắng hết sức mình, số tiền ít ỏi từ nồi bánh canh buổi sáng của cha mẹ vẫn không cách nào mang lại cho anh đôi chân lành lặn để chạy nhảy, đến trường cùng bạn. Đến năm 11 tuổi, khi anh bắt đầu chập chững tập đi, cũng là lúc anh bắt đầu đến trường với đôi nạng gỗ.

Học hết THCS, anh lên Biên Hòa tìm kiếm con đường lập nghiệp. Tự nuôi sống bản thân, anh học điện tử rồi học bảo trì máy móc. Nhưng do không đủ tiền trang trải nên nghề nào anh cũng chỉ học hết phần căn bản. Hiện tại anh đang làm việc tại một cơ sở in ở TP. Biên Hòa.

Anh mong muốn sau này sẽ tạo dựng một cơ sở, một chỗ làm ổn định cho những người khuyết tật như mình. Không những thế, để động viên những người cùng cảnh ngộ, anh còn tích cực tham gia vào các nhóm tình nguyện viên. Trong các dịp lễ, Tết, anh đều theo đoàn đến với các  trại trẻ mồ côi, trại trẻ khuyết tật; cùng các em sinh hoạt, vui chơi, mang lại cho các em niềm tin vào cuộc sống. Anh lấy hoàn cảnh của chính bản thân mình để động viên các em.

An Nhiên (Đài TT Cẩm Mỹ)

Tin xem nhiều