Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ…

07:08, 18/08/2022

Ý thức trước việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm cao cả của mỗi người dân, đầu năm 2022, anh Lê Văn Lộc (thường trú tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã gác lại chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa của Trường đại học Văn hóa TP.HCM để lên đường nhập ngũ.

Ý thức trước việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm cao cả của mỗi người dân, đầu năm 2022, anh Lê Văn Lộc (thường trú tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã gác lại chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa của Trường đại học Văn hóa TP.HCM để lên đường nhập ngũ.

Anh Lê Văn Lộc phát biểu cảm tưởng trong ngày nhập ngũ 16-2-2022. Ảnh: D.An
Anh Lê Văn Lộc phát biểu cảm tưởng trong ngày nhập ngũ 16-2-2022. Ảnh: D.An

Anh Lộc chia sẻ, trước khi đậu đại học (năm 2017), anh là Phó bí thư Chi đoàn KP.Long Khánh 2, P.Tam Phước. Lúc sinh hoạt ở địa phương, anh tham gia tích cực các phong trào của tỉnh và TP.Biên Hòa như: các hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hoan tiếng hát học sinh - sinh viên; liên hoan các ca khúc mang âm hưởng dân ca; liên hoan nghệ thuật quần chúng TP.Biên Hòa… Với tài năng và những đóng góp tích cực cho địa phương, năm 2016, anh Lộc được Đảng ủy P.Tam Phước giới thiệu, kết nạp vào Đảng.

Đến khi vào học Trường đại học Văn hóa TP.HCM, anh Lộc được Đảng ủy nhà trường giới thiệu và sau đó được bầu làm Phó bí thư Chi bộ sinh viên 1. Thời gian làm Phó bí thư Chi bộ sinh viên, anh đã giới thiệu cấp ủy nhà trường xem xét kết nạp 30 sinh viên vào Đảng.

Năm 2021, anh Lộc tốt nghiệp đại học, sau đó anh học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ. Vừa vào học kỳ đầu tiên của chương trình thạc sĩ, anh đã được hướng dẫn của địa phương và tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Anh Lộc bộc bạch, khi ấy nhiều người thấy anh đang có sự nghiệp rất tốt, nhưng tạm dừng lại để đi bộ đội thấy rất tiếc. Tuy nhiên với anh, điều được lớn nhất là được sống trọn vẹn với lý tưởng của đảng viên trẻ, đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Sau khi ra quân, tôi tiếp tục phấn đấu, vì có ý chí thì điều gì cũng thành công” - anh Lộc chia sẻ.

Hiện anh Lộc đang thuộc quân số của Đại đội trinh sát, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. “Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ, cường độ huấn luyện cao, chiến sĩ mới chưa bắt nhịp với môi trường mới, lại rất nhớ nhà nhưng tình đồng chí, đồng đội rất gắn kết nên giờ chúng tôi đã coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình…” - anh Lộc bày tỏ.

Dương An

 

Tin xem nhiều