
Gần 20 năm qua, ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom), 2 ông Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hòa) và Hà Hữu Hiếu (Đội trưởng Đội công tác xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ của xã) được xem là cặp bài trùng của những việc làm nhân đạo từ thiện tại địa phương.
Gần 20 năm qua, ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom), 2 ông Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hòa) và Hà Hữu Hiếu (Đội trưởng Đội công tác xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ của xã) được xem là cặp bài trùng của những việc làm nhân đạo từ thiện tại địa phương.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hòa (bìa phải) và ông Hà Hữu Hiếu, Đội trưởng Đội công tác xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ xã, đang sắp xếp lại những bộ quần áo cũ quyên góp được để chuẩn bị trao tặng cho người nghèo. |
Sự nỗ lực của 2 người có chung chí hướng giúp các mảnh đời bất hạnh đã góp phần làm cho phong trào tương thân tương ái trong cộng đồng được đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng.
* Khơi gợi được lòng nhân ái
Nhớ về những năm tháng khó khăn khi mới đến với công tác Hội, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Năm 1994, khi xã Trung Hòa vừa được thành lập, tôi được Đảng ủy, UBND xã giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Không hội viên, không kinh phí hoạt động, không kinh nghiệm thực tế, không được sự ủng hộ của quần chúng - đó là 4 cái khó trong ngày đầu tôi đến với công việc mà đến nay đã theo mình trong suốt 22 năm qua”.
Từ thực tế đó, để người dân coi trọng việc làm của Hội, chung sức cùng Hội giúp đỡ người khó, ông Bình và ông Hiếu đã chủ động tiếp xúc với các chức sắc, chức việc tôn giáo, bà con nhân dân; đồng thời giúp đỡ những hoàn cảnh đau yếu bằng số tiền của chính gia đình hay vận động được từ bạn bè. Dần dần người dân đã có thiện cảm với 2 ông và thấy rằng hoạt động của Hội chính là để phục vụ cho nhân dân. Cũng từ đó, số lượng người tham gia vào Hội ngày càng tăng. “Có những hôm khám bệnh từ thiện, chúng tôi chỉ dám huy động 40 hội viên tham gia giúp sức với đoàn y bác sĩ từ phương xa đến. Nhưng khi biết có sự kiện thì có gần 150 hội viên tự nguyện đến để hỗ trợ với chính quyền địa phương. Đây là điều mà hơn 20 năm trước khi mới nhận công tác tôi không dám mơ tới. Qua đây tôi cũng thấy được tinh thần vì cộng đồng, vì công việc chung đã lan tỏa sâu rộng trong bà con” - ông Bình nói.
Còn ông Hà Hữu Hiếu thì cho biết thêm, gia đình ông cũng thuộc diện ăn bữa nay lo bữa mai. Vậy nên khi thấy ông hay vắng nhà để lo công tác xã hội ít đỡ đần vợ con, nhiều người cho rằng ông có vấn đề về thần kinh. Bố mẹ ruột và bên nhà vợ cũng nhiều lần khuyên ông nên ít lo chuyện bao đồng. Vậy nhưng khi biết hoàn cảnh nào khó khăn là ông cũng đều tìm đến thăm hỏi rồi đi vận động về giúp họ. “Một lần được hàng xóm báo tin trên địa bàn xã có người chết vì tai nạn giao thông mà không tìm được người thân. Tôi vội chạy đến xem, thấy tội lắm. Vậy là tôi dùng số tiền gần 500 ngàn đồng vừa bán hàng tạp hóa hôm đó đưa cho cơ sở mai táng để lo cho người xấu số. Rồi các thành viên khác trong Hội Chữ thập đỏ của xã, bà con nhân dân biết chuyện cũng quyên góp được hơn 35 triệu đồng để lo đám tang. Điều đáng nói ở đây không phải là số tiền quyên góp được lớn hay nhỏ mà là tinh thần tương thân tương ái của bà con được thể hiện rất tốt. Mọi người đã sẵn sàng giúp đỡ người bất hạnh dù không hề quen biết. Cũng từ đó, gia đình đã ủng hộ tôi tham gia công tác xã hội”.
* Tiết kiệm giúp người nghèo
Đặc biệt, hơn 20 năm qua, 2 ông Nguyễn Văn Bình và Hà Hữu Hiếu luôn phát huy vai trò chủ động của cá nhân đối với các sự kiện xảy ra tại địa phương. Trong đó có việc kêu gọi bạn bè, người thân thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 10 trường hợp bệnh nan y, người già neo đơn với số tiền 500 ngàn đồng và thực phẩm. Ngoài ra, 48 trường hợp phụ nữ, trẻ em gái làm mẹ đơn thân ngoài ý muốn cũng được 2 ông phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ xã đến động viên tinh thần, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trợ cấp thường xuyên để mỗi người vượt qua khó khăn.
Ngoài việc phát triển hội viên, làm cho việc tham gia công tác từ thiện xã hội trở thành thói quen của mỗi người dân, 2 ông Nguyễn Văn Bình và Hà Hữu Hiếu còn chủ động tiết kiệm và vận động mọi người cùng làm theo để có nguồn kinh phí giúp đỡ người nghèo thông qua mô hình góp vốn tương trợ.
Mô hình này được thực hiện được 15 năm nay, từ mức tiết kiệm ban đầu là 100 ngàn đồng/người/tháng đến nay đã tăng lên 1 triệu đồng/người/tháng. Mô hình góp vốn tương trợ này đã giải quyết nguồn vốn cho gần 1.500 lượt người trong xã với số tiền từ 5-12 triệu đồng/người/lần. Ông Đinh Văn Phấn (46 tuổi, ngụ xã Trung Hòa), một người được nhận vốn từ mô hình này, nói: “Năm vừa rồi tôi được nhận 12 triệu đồng từ mô hình góp vốn tương trợ để mua một con bò giống. Chỉ 2 tháng nữa thôi tôi sẽ có lứa bò con đầu tiên. Đây là nguồn vốn lớn nhất của gia đình tôi hiện nay để phát triển kinh tế”. Trước đó, vào năm 2011, hộ bà Trần Thị Loan (57 tuổi, ngụ xã Trung Hòa) cũng được nhận 12 triệu đồng để mua heo giống về chăn nuôi. “Nhờ có nguồn vốn này mà tôi có thêm thu nhập để lo cho các con ăn học. Đến nay, từ 2 con giống ban đầu tôi đã có 12 con heo sinh sản với thu nhập ổn định hàng năm” - bà Loan nói.
Văn Truyên


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








