
50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 chào cờ đầu tuần trên boong tàu. |
Biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị đã ngã xuống giữa lòng sông, cửa biển, trên những con tàu hải trình ra biển, đảo để dệt nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng”.
* Anh hùng thời chống Mỹ
Trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 171 được thành lập ngày 9-7-1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta ở giai đoạn quyết liệt. Lữ đoàn được giao nhiệm vụ tuần tiễu hiệp đồng với các lực lượng trên bờ đánh trả máy bay, tàu chiến địch và bảo vệ cửa biển khu vực Đông - Bắc.
Tháng 10-1966, đế quốc Mỹ huy động hàng trăm máy bay bắn phá ác liệt cửa biển Hải Phòng. Các tàu: 201,195,197,199 của Trung đoàn 171 (tên gọi lúc đó) đã nhanh chóng phối hợp tác chiến với quân và dân thành phố Cảng bắn cháy hàng chục máy bay.
Ngày 5-5-1967, Mỹ ồ ạt sử dụng hàng trăm máy bay chia làm nhiều hướng công kích cầu Long Biên (Hà Nội). Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo dùng 20 pháo của 20 tàu thuộc Trung đoàn 171 đồng loạt nổ súng, tạo thành vòng lửa bủa vây máy bay địch trên bầu trời Hà Nội. Cùng với các lực lượng quân đội và nhân dân Hà Nội, CBCS Trung đoàn 171 đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi 8 máy bay địch, cầu Long Biên vẫn hiên ngang, Nhà máy điện Yên Phụ vẫn truyền dẫn nguồn điện chiếu sáng TP.Hà Nội.
Vào thời điểm ấy, trên dòng sông Lam, đế quốc Mỹ đã đưa hơn 30 máy bay B52 oanh tạc khắp các bờ biển tuyến đường dọc sông Lam, cầu Bến Thủy (tỉnh Nghệ An). Không thể nhìn những ngôi nhà, cánh đồng, dòng sông bị bom địch cày xới, CBCS tàu 181 (thuộc Phân đội 7, Trung đoàn 171) thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những loạt đạn pháo liên tục vút lên bầu trời, bắn rơi và cháy 32 máy bay các loại, đánh chìm một tàu biệt kích của Mỹ.
Ngày 1-1-1967, Phân đội 7 đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
* Kiên cường bảo vệ Tổ quốc thời bình
Đầu năm 1978, tình hình biên giới Tây Nam trở nên phức tạp. Trung đoàn 171 lúc này với phiên hiệu mới là Hạm đội 171 đã nhận lệnh sẵn sàng lực lượng lên đường chiến đấu, tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phát huy truyền thống đánh Mỹ, CBCS Hạm đội 171 đã phối hợp với các quân, binh chủng khác giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng.
Ngày 6-7-1981, Hạm đội 171 chính thức mang tên Lữ đoàn 171, trực thuộc Quân chủng Hải quân. Các đơn vị trực thuộc đơn vị là Hải đội 811, 812; khối tàu 159A gồm các tàu: HQ01, HQ09, HQ07, HQ15, HQ13, HQ11 và 4 phòng: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.
Năm 1988, các trạm kinh tế - khoa học - dịch vụ DK1 (nhà giàn DK1) trực thuộc Lữ đoàn 171 được thành lập. Với nhiệm vụ làm chỗ dựa cho ngư dân ra khơi khai thác hải sản, làm “vành đai” bảo vệ các giàn khoan dầu khí hoạt động, CBCS các nhà giàn DK1 luôn bám trụ, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Ngày 21-12-2005, Tiểu đoàn DK1 thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân được vinh dự tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Hiện Lữ đoàn 171 được trang bị nhiều vũ khí mới, nhưng không một vũ khí trang bị hiện đại nào thay thế được, đó là tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kiên cường bám biển, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS.
* Vang mãi khúc quân hành
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Lữ đoàn 171 Hải quân khoác lên mình màu áo mới. Đó là màu áo của sự nỗ lực không mệt mỏi của nhiều thế hệ CBCS đơn vị gây dựng trong suốt 50 năm qua. CBCS đơn vị tự hào về chặng đường lịch sử và truyền thống nửa thế kỷ đã qua, truyền thống ấy như bài ca vang mãi khắp biển xa, sông rộng, trên đất liền, hải đảo hay lênh đênh trên những con tàu.
| Đại tá Nguyễn Trọng Ái, Chính ủy Lữ đoàn 171, khẳng định: “Có được thành quả như hôm nay, nhiều thế hệ CBCS đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc. 50 năm là chặng đường chiến đấu, phấn đấu không mệt mỏi của tập thể CBCS Lữ đoàn 171. Trong thời chiến, đơn vị kiên cường, anh dũng; trong thời bình chủ động sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. |
Đại tá Ngô Trí Hà, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171, tự hào chia sẻ: “Trung đoàn 171 bây giờ rất hiện đại, doanh trại khang trang, tàu thuyền tinh nhuệ, nề nếp chính quy, cán binh mẫu mực. Đó không những là trí tuệ, công sức, mà còn là sự quyết tâm, bản lĩnh của CBCS”.
Những ngày này, CBCS Lữ đoàn 171 đang thi đua sôi nổi “Mỗi người làm việc bằng hai, huấn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, nề nếp chính quy tốt” để lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thành lập. Phát huy truyền thống anh hùng, CBCS đơn vị luôn xác định lấy nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu làm trọng tâm, dù khó khăn đến đâu cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Dù mang trên mình phiên hiệu nào, dù thời điểm nào, lớp lớp CBCS Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống Mỹ, CBCS kiên cường anh dũng; trong thời bình CBCS khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại. Đó không chỉ là kết tinh của tinh thần nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mà còn là sự tiếp nối truyền thống “chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng”, dệt nên bản tình ca mãi vang xa trên sóng biển.
Mai Thắng













