Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng bà Bích

11:06, 17/06/2016

82 tuổi, đôi chân đi lại khó khăn, song bà Hoàng Thị Bích (ngụ xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh) vẫn đều đặn cùng chính quyền địa phương tham gia công tác từ thiện xã hội.

82 tuổi, đôi chân đi lại khó khăn, song bà Hoàng Thị Bích (ngụ xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh) vẫn đều đặn cùng chính quyền địa phương tham gia công tác từ thiện xã hội. Trong đó việc bà Bích tự bỏ một số tiền rất lớn để xây trường mầm non cho trẻ em địa phương được nhiều người khâm phục.

“Tôi là con cháu Cụ Hồ nên noi gương theo Bác cố gắng giúp sức cho đồng bào, quê hương” - bà Bích chia sẻ.

* Xây trường cho trẻ nhỏ

Nhìn 183 cháu thiếu nhi đang sinh hoạt trong từng phòng học mới rộng rãi thoáng mát, hay vui đùa bên những hành lang sạch sẽ, trên khuôn mặt của bà Hoàng Thị Bích lại ánh lên nụ cười mãn nguyện. “Tôi vui lắm khi thấy số tiền mình tích góp do lao động trong những năm tháng vừa qua đã làm nên được một việc có ích cho cộng đồng, nhất là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước như lời Bác Hồ đã từng dặn dò trước đây” - bà Hoàng Thị Bích nói.

Do việc đi lại của bà Hoàng Thị Bích gặp khó khăn nên Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm Nguyễn Minh Tuấn đã đến tận nhà để tri ân bà Bích.
Do việc đi lại của bà Hoàng Thị Bích gặp khó khăn nên Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm Nguyễn Minh Tuấn đã đến tận nhà để tri ân bà Bích.

Được biết, Trường mầm non Vành Khuyên (ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh) có được cơ sở khang trang như hôm nay chính là nhờ vào sự đóng góp gần 2,2 tỷ đồng của bà Bích trong việc xây cất cơ sở vật chất. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm, trước năm 2016 Trường mầm non Vành Khuyên chỉ có 2 phòng chức năng và 1 phòng làm việc của các cô giáo. Do thiếu chỗ học nên một phòng được chia nhỏ để cùng lúc dùng cho 2 lớp học chung. Từ thực tế đó, chính quyền đã kêu gọi mạnh thường quân giúp sức. Hưởng ứng sự vận động của chính quyền địa phương cũng như tận mắt thấy hoàn cảnh khó khăn của các cháu, các cô, bà Hoàng Thị Bích đã chủ động giúp địa phương kinh phí xây dựng tiếp giai đoạn 2 Trường mầm non Vành Khuyên. Hiện Trường mầm non Vành Khuyên đã có thêm 3 phòng học mới, phòng giáo viên, nhà bếp, mái vòm làm nơi sinh hoạt ngoài trời cho các cháu.

Cô Võ Thị Tám, Hiệu trưởng Trường mầm non Vành Khuyên, cho biết thêm: “Khi chưa có nhà bếp, bữa ăn của các em học tại trường này đều được nấu từ một nơi khác sau đó chuyển đến. Rồi phòng học được trưng dụng luôn làm chỗ ăn, ngủ cho các cháu. Nay thì những việc này đã có chỗ thực hiện riêng biệt vừa sạch sẽ lại rất rộng rãi, đảm bảo cho các cháu được sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất”.

* Xây nhà, trao quà cho người nghèo

Ngoài góp sức xây trường để trẻ có nơi sinh hoạt, bà Hoàng Thị Bích còn chung tay với chính quyền địa phương thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm: “Trong 3 năm về định cư tại xã Bàu Trâm, năm nào bà Bích cũng phối hợp cùng ban ấp, chính quyền xã, các trường học trao học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi, học sinh đạt thành tích cao. Như năm học 2015-2016 vừa qua đã có 13 học sinh học giỏi trong xã được nhận học bổng của bà Bích (700 ngàn đồng/phần), giúp các em có điều kiện chuẩn bị sách vở, quần áo trong năm học mới”.

Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm Nguyễn Minh Tuấn cho hay: “Để ghi nhận lòng tốt của bà Hoàng Thị Bích, đồng thời khuyến khích những người khác có thêm việc làm xây dựng quê hương, hiện chúng tôi đang tiến hành làm báo cáo thành tích và có văn bản gửi đến UBND TX.Long Khánh cũng như đề xuất với cơ quan chức năng của thị xã tiếp tục đề đạt khen thưởng ở các cấp cao hơn đối với mạnh thường quân này”.

Không chỉ dừng lại ở việc khuyến học, khuyến tài mà những phần quà dành cho người bệnh nghèo nằm điều trị ở bệnh viện, xây nhà tình thương cho gia đình khó khăn cũng được bà Bích thực hiện thường xuyên. Bà Thổ Hải (42 tuổi, ngụ ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm) người đang sống trong ngôi nhà kiên cố do bà Bích hỗ trợ, nói: “Sống trong căn nhà kiên cố này, gia đình tôi mừng lắm. Càng vui mừng gia đình lại càng nhớ đến tấm lòng của bà Bích khi hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nên căn nhà”.

Nói về những phần việc có ích mà mình đã thực hiện để giúp đỡ mọi người cũng như xây dựng quê hương, bà Hoàng Thị Bích cho hay: “Từ khi còn trẻ những câu chuyện về tấm lòng lo cho dân, cho nước của Bác Hồ luôn làm tôi khâm phục và mong muốn được noi gương theo Người, nhất là ở tấm lòng nhân ái. Khi có điều kiện về kinh tế, tôi đã chủ động làm việc này. Tôi làm không phải để mong có danh có phận hay để người khác biết đến mà chỉ mong qua chút sức lực mà mình đóng góp sẽ làm được việc có ích cho mọi người”.

Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều