Sau 15 năm ra đời, Đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã và đang duy trì nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn xã, đồng hành với sự phát triển ở địa phương.
Sau 15 năm ra đời, Đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã và đang duy trì nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn xã, đồng hành với sự phát triển ở địa phương.
Anh Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện, cho biết trước năm 2000, nhận thấy bản thân và một số anh chị em có chung niềm đam mê với phong trào tình nguyện, anh đã đề xuất Đoàn xã Suối Cát thành lập Đội thanh niên tình nguyện để quy tụ thanh niên có “máu” làm tình nguyện, đồng thời hỗ trợ các phong trào của tổ chức Đoàn. Những ngày đầu “chân ướt chân ráo”, đội chỉ có 21 thành viên, việc tổ chức các hoạt động gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự đoàn kết một lòng của những con người tâm huyết với phong trào tình nguyện, đội đã đồng hành với địa phương trong quá trình phát triển.
15 năm qua, đội đã tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền điện cho các hộ gia đình neo đơn, người lớn tuổi; gắn đồng hồ điện mới cho 54 nhà tình thương; hỗ trợ thiết bị và móc điện miễn phí cho 15 nhà tình thương; đội còn phối hợp với Điện lực Xuân Lộc đổi gần 1.900 bóng đèn compact cho hộ nghèo trong và ngoài xã; tham gia vận chuyển gạch, cát, đá làm đường cho các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa; vần đổi công hơn 2 ngàn công lao động.
Song song đó, từ nguồn vốn đóng góp của các thành viên, đội đã hỗ trợ hơn 120 lượt thanh niên vay không lãi suất với tổng số tiền 320 triệu đồng. Điểm nổi bật trong các hoạt động của đội là hoạt động chăm sóc người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, đội đã tặng trên 500 phần quà, 600kg gạo với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, giúp người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Năm nay 78 tuổi, không có con cái, đôi mắt bị mù nên bà Nguyễn Thị Yến, ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát sống nhờ vào số tiền 680 ngàn đồng/tháng (nguồn trợ cấp và ủng hộ của mạnh thường quân) nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 3 tháng trở lại đây, Đội thanh niên tình nguyện xã tặng bà 10kg gạo/tháng giúp bà vơi bớt khó khăn, có tiền mua thuốc mỗi khi đau ốm.
Ngoài ra, đội còn vận động thanh niên tham gia Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện được trên 200 đơn vị máu; đóng góp 300 công lao động trong quá trình thay cầu tre bằng cầu bê tông…
Anh Nguyễn Thanh Phong chia sẻ để duy trì các hoạt động này, bên cạnh việc vận động sức người, đội đã tổ chức nhận giữ xe đám cưới nhằm có thêm kinh phí. Số tiền kiếm được sau khi trừ chi phí cho anh em tham gia giữ xe, phần còn lại sẽ được đưa vào quỹ của đội. Ngoài nguồn tự nguyện đóng góp của các thành viên trong đội, đội còn tổ chức các buổi văn nghệ để thu hút sự ủng hộ của các mạnh thường quân. “Sắp tới xã sẽ tổ chức chợ đêm, đội sẽ đăng ký 4 gian hàng để bán đồ ăn, nước uống lấy kinh phí tiếp tục duy trì và tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ địa phương” - anh Phong cho hay.
Nguyễn Tuyết


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











