Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng

10:10, 19/10/2014

Đó là câu nói nổi tiếng của anh hùng Lý Tự Trọng, cũng là tên diễn đàn vừa được Tỉnh đoàn tổ chức tại ngôi trường mang tên anh - Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom).

Đó là câu nói nổi tiếng của anh hùng Lý Tự Trọng, cũng là tên diễn đàn vừa được Tỉnh đoàn tổ chức tại ngôi trường mang tên anh - Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom).

Đoàn viên thanh niên dâng hương tại tượng đài Lý Tự Trọng ở Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Trảng Bom). Ảnh: N.Tuyết
Đoàn viên thanh niên dâng hương tại tượng đài Lý Tự Trọng ở Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Trảng Bom). Ảnh: N.Tuyết

Lời khẳng định đanh thép “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác” của chàng trai trẻ Lý Tự Trọng trước tòa án Pháp cách đây 83 năm đến nay vẫn được nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam xem như là tuyên ngôn về lập trường sống và chiến đấu.

Hy sinh vì cách mạng

Anh Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng (quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh). Từ nhỏ anh đã tỏ ra là người sớm hiểu biết, có khả năng học tốt nhiều ngoại ngữ, như: Anh, Pháp, Nga, Thái Lan... Được nuôi dưỡng trong môi trường cách mạng, Lê Hữu Trọng sớm hiểu được nỗi cơ cực của nhân dân ta dưới chế độ cai trị của thực dân, phong kiến. Cuối năm 1926, Lê Hữu Trọng được tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội chọn sang Quảng Châu (Trung Quốc) học tập và được Bác Hồ đưa vào nhóm “Thiếu niên tiền phong Việt Nam”. Lê Hữu Trọng được Bác Hồ đổi lên là Lý Tự Trọng. Trong thời gian này, Lý Tự Trọng và các thành viên trong nhóm “Thiếu niên tiền phong Việt Nam” được bồi dưỡng kiến thức về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam.

Giữa năm 1929, cách mạng Việt Nam có chuyển biến mới, Lý Tự Trọng được cử về nước hoạt động tại Sài Gòn - Chợ Lớn đảm nhận nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và nhiệm vụ đặc biệt là vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn thanh niên cộng sản. Tháng 2-1931, trong lúc cứu một đồng chí của mình, Lý Tự Trọng bị bắt và giam ở bốt Catinat và bị tra tấn vô cùng dã man nhưng anh không khai báo. Thực dân Pháp đưa anh ra tòa và kết án tử hình khi anh chưa đầy 18 tuổi.

Lý tưởng còn mãi

Lý tưởng của thanh niên mỗi thời đại có thể không giống nhau, đối với các thế hệ thanh niên đi trước là khát vọng độc lập tự do của đất nước, còn lý tưởng, khát vọng của thanh niên hôm nay phải là vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức, sống có trách nhiệm vì cộng đồng, biết làm giàu cho bản thân, cho đất nước, lăn xả vào những nơi gian khổ, khó khăn. Bởi vậy, dù khác nhau nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn nào người thanh niên cũng cần xác định lý tưởng sống cao đẹp của mình.

Trung Kiên

Có mặt tại diễn đàn do Tỉnh đoàn tổ chức, được xem hoạt  cảnh Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh do đoàn viên thanh niên Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn, em Dương Thị Hạnh, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Trảng Bom) bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên cường của anh Lý Tự Trọng. Hạnh cho biết, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của anh tuy ngắn ngủi nhưng đã nêu một tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên noi theo.

Điều gì đã làm nên “kỳ tích” là câu hỏi mà hầu hết đoàn viên thanh niên đặt ra. Lý giải điều này, Đại tá Lê Bá Ước - Anh hùng lực lượng vũ trang cho biết, trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân, đế quốc giày xéo, mục tiêu của cả dân tộc Việt Nam là đánh đuổi thực dân, đế quốc để giành lấy độc lập, tự do. Lý tưởng của thanh niên lúc ấy là cùng với toàn thể dân tộc lao vào cuộc chiến dù biết đó là cuộc chiến trường kỳ.

Thấm nhuần câu nói của anh Lý Tự Trọng và lời dạy của Bác Hồ, anh Vũ Xuân Hoàng Trí (Bệnh viện đa khoa Thống Nhất) cho hay: “Thế hệ thanh niên ngày nay cần phải sống có lý tưởng, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện bằng việc ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, thanh niên ngày nay phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh chống lại mọi âm mưu của thế lực thù địch, tệ nạn xã hội… góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển, sánh vai với các quốc gia trên thế giới”.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều