Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tặng quà cho gia đình kiểm ngư viên

11:06, 15/06/2014

Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà (2 triệu đồng/gia đinh) cho 3 gia đình thân nhân các kiểm ngư viên đang sinh sống tại TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà (2 triệu đồng/gia đinh) cho 3 gia đình thân nhân các kiểm ngư viên đang sinh sống tại TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đoàn tặng quà của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Chi đội kiểm ngư số 2 trao quà cho vợ, con kiểm ngư viên Cao Xuân Phương, hiện công tác tại tàu KN 771.  Ảnh: M.Thắng
Đoàn tặng quà của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Chi đội kiểm ngư số 2 trao quà cho vợ, con kiểm ngư viên Cao Xuân Phương, hiện công tác tại tàu KN 771. Ảnh: M.Thắng

Gia đình 3 kiểm ngư viên đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà thuê, người thân không có việc làm ổn định. Chị Đinh Thị Diện (ngụ tại phường 10, TP.Vũng Tàu), vợ của kiểm ngư viên Nguyễn Văn Lợi (nhân viên điện tàu KN-771) cho biết: “Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm, nhưng thời gian gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn một tháng nay, anh ấy chỉ gọi điện về nhà một lần duy nhất là lần tàu anh cập bến Côn Đảo. Mỗi lần con gái nhớ cha, tôi lại gọi điện cho đồng nghiệp của anh, nhờ bịt mũi giả tiếng anh ấy, cháu tưởng tiếng bố, mừng quá bảo: “Bố ơi, mau về với con”, tôi nghe mà không kìm được nước mắt. Tôi mong Trung Quốc hãy rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam, để các gia đinh như chúng tôi không còn cảnh chia xa nữa”.

Đại tá Trương Công Thế cho biết: “Mặc dù những ngày gần đây, tàu Trung Quốc liên tục gây hấn, manh động, có những hành vi vô nhân đạo, song lực lượng kiểm ngư luôn sát cánh cùng các chiến sĩ cảnh sát  biển, kiên quyết đấu tranh. Những món quà này thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Mong rằng mỗi gia đinh là một điểm tựa vững chắc để các lực lượng kiểm ngư yên tâm bám biển”.

Mai Thắng

Tin xem nhiều