Báo Đồng Nai điện tử
En

Không thể nào quên tình cảm của quân, dân Đồng Nai

03:04, 24/04/2012

(ĐN)- Tại Hội thảo khoa học "Mặt trận hướng Đông - từ Chiến dịch Xuân Lộc dến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1 cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn quân và dân Đồng Nai”.

 

Trung tướng Lê Nam Phong
Trung tướng Lê Nam Phong

(ĐN)- Tại Hội thảo khoa học "Mặt trận hướng Đông - từ Chiến dịch Xuân Lộc dến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1 cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn quân và dân Đồng Nai”.

Theo Trung tướng Lê Nam Phong, ngày 30-3-1975, Bộ Tư lệnh Miền giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 4 tiến công TX.Long Khánh. Trong thời gian này, Sư đoàn 7 sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng quốc lộ 20 - Định Quán, chuyển sang tập trung lực lượng chiến đấu lên hướng Bắc giải phóng tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4- 4, Sư đoàn 7 được lệnh cơ động trở về đội hình tập trung của Quân đoàn, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang địa phương tiến công vào TX.Long Khánh.

Ngày 7- 3, cơ bản lực lượng của Sư đoàn đã tới vị trí tập kết làm công tác chuẩn bị chiến trường. Trung tướng Lê Nam Phong nhớ lại: “Từ Lâm Đồng trở về đường xa (gần 200km), lại gấp rút nên có thể nói Sư đoàn 7 lúc đó khá bị động về lương thực. Nhưng khi đến điểm tập kết thì chúng tôi đã được địa phương đã chuẩn bị lương thực, thuốc  men khá dồi dào. Các tổ phụ nữ còn chu đáo thay phiên nhau nấu cơm, tiếp tế cho anh em bộ đội, rất cảm động. Một điều làm chúng tôi bất ngờ, là ngày 9-4, sau khi các lực lượng đồng loạt nổ súng tiến  công các mục tiêu, làm chủ tình hình thì đồng bào TX.Long Khánh đã mang hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng được bí mật may trước đó ra treo rợp trời khiến quân ta vô cùng phấn khởi, thêm tinh thần chiến đấu còn địch càng hoang mang, bấn loạn”.

“Là lực lượng từ nơi khác đến, không thông thạo địa hình, Sư đoàn 7 đã được lực lượng vũ trang địa phương phối hợp rất tốt, hiệu quả, không chỉ dẫn đường cho bộ đội chủ lực tiến chiếm các mục tiêu trọng yếu mà còn phối hợp tác chiến, kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Đồng chí Phan Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa lúc đó thường xuyên liên lạc, hỗ trợ. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của quân và dân Đồng Nai, Sư đoàn 7 gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Tình cảm này, chúng tôi mãi mãi không thể nào quên” - Trung tướng Lê Nam Phong xúc động cho biết.

Thanh Thúy

Tin xem nhiều