Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiên trì thì mới thành công

09:02, 12/02/2012

Ông Trần Minh Hóa, Trưởng ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) cho biết, trong 5 năm được bầu làm trưởng ấp, ông đã vận động nhân dân bê tông hóa được 5km đường giao thông và 2,6 km đường điện hạ thế. “Chỉ còn 375m nữa là chúng tôi hoàn thành 100% việc bê tông hóa các tuyến đường chính trong ấp” - ông Hóa cho biết.

 

Ông Trần Minh Hóa, Trưởng ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) cho biết, trong 5 năm được bầu làm trưởng ấp, ông đã vận động nhân dân bê tông hóa được 5km đường giao thông và 2,6 km đường điện hạ thế. “Chỉ còn 375m nữa là chúng tôi hoàn thành 100% việc bê tông hóa các tuyến đường chính trong ấp” - ông Hóa cho biết.

Trong quá trình làm đường, ông Hóa (phải) thường xuyên đến kiểm tra, giám sát công trình.            Ảnh: D.Quỳnh
Trong quá trình làm đường, ông Hóa (phải) thường xuyên đến kiểm tra, giám sát công trình. Ảnh: D.Quỳnh

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Thân, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp cho rằng, trong làm đường, kéo điện, ấp không huy động nguồn lực toàn ấp vào một công trình mà công trình triển khai thuộc tổ nhân dân nào thì sức dân ở đó đóng góp. Ông Thân giải thích: “Cái hay của cách làm này là tránh dàn trải, bà con có sự đồng thuận cao. Cái khó là dân đóng góp lớn. Tuy nhiên, chúng tôi đã thành công nhờ kiên trì vận động và hàng tuần tổ chức thu tiền do bà con đóng góp”.

Ngoài công tác vận động nhân dân làm đường, kéo điện, ông Hóa cùng với ban điều hành ấp vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư. “Trước kia đất đai ở đây bán 5-7 triệu đồng/m chiều ngang không ai thèm mua nhưng nay tìm với giá 15-20 triệu đồng/m không ai thèm bán. Chiều tối hoặc sáng sớm nhìn bà con đi thể dục, đi nhà thờ, các em đi học trên những con đường bê tông, tôi thấy mình hãnh diện vì đã góp sức làm được việc thiết thực cho bà con” - ông Hóa nói. 

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều