
Đã bước sang tuổi 73 nhưng cụ Nguyễn Văn Sắc, ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) vẫn luôn thể hiện tinh thần tuổi cao chí càng cao.
Đã bước sang tuổi 73 nhưng cụ Nguyễn Văn Sắc, ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) vẫn luôn thể hiện tinh thần tuổi cao chí càng cao.
Ngoài việc làm kinh tế giỏi, mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm gần 200 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí, cụ Sắc còn được nhiều người biết đến bởi tính thương người, tham gia tích cực các công tác xã hội từ thiện. Bản thân ông từng đóng góp công sức và tiền của xây dựng 5 căn nhà tình thương tặng cho các hộ dân nghèo trong xã.

Cụ Nguyễn Văn Sắc tại cơ sở kinh doanh của gia đình. Ảnh: N. Hoàng
Ông Phạm Thanh Vân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuân Hiệp cho biết: “Xuất thân trong cảnh nghèo khổ và từng có thời gian gần 30 năm làm trưởng ấp Việt Kiều, nên cụ Sắc luôn thông cảm và thấu hiểu cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh. Cụ sẵn sàng giúp đỡ tiền của cũng như tạo việc làm cho bà con trong ấp mỗi khi họ cần đến”. Đặc biệt, với cương vị là hội viên Hội Người cao tuổi, ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của xã, cụ Nguyễn Văn Sắc là mạnh thường quân, là địa chỉ tin cậy để Hội gõ cửa mỗi khi cần đến.
Cụ cho biết, nhờ biết hoạch toán trong làm ăn mà cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Tiến Thành nhỏ lẻ được cụ mở vào năm 1990 đến nay đã phát triển khá. Giờ đây, cụ Sắc dành nhiều thời gian làm công tác từ thiện, như: góp nhiều tiền của, vật tư và công lao động xây dựng nhà tình thương, cầu cống, đường giao thông nông thôn… Cụ cũng từng tự nguyện bỏ ra trên 30 triệu đồng để xây dựng trụ sở văn phòng ấp Việt Kiều để tạo nơi sinh hoạt của ban nhân dân và các đoàn thể trong ấp.
Cụ Sắc tâm sự: “Tôi có nguyện vọng là làm sao mình phát triển kinh tế tương đối một chút để giúp đỡ cho những người không có điều kiện. Chẳng hạn những trường hợp chưa có nhà ở thì mình phải kết hợp với nhiều người để giúp cho họ có được căn nhà tình thương. Tôi nghĩ rằng, mình phải làm gương cho con cháu noi theo. Thấy cha mẹ, ông bà làm những điều tốt, tham gia công tác xã hội và giúp đỡ cho những người nghèo thì tự khắc các cháu cũng phải suy nghĩ và làm theo”.
Hiện một phong trào mang tính nhân văn có tên gọi là “Cùng giúp người nghèo ăn Tết” đã được cụ Nguyễn Văn Sắc và 5 người bạn cao niên trong xã thực hiện từ đầu năm 2010 đến nay. Chương trình đã huy động được 24 triệu đồng, giúp cho trên 40 hộ nghèo những phần quà ý nghĩa trong các ngày tết. Cụ Sắc nói: “Một ngày chúng tôi chỉ tiết kiệm có 5 ngàn đồng bỏ ống, đến họp mặt định kỳ 6 tháng một lần, sẽ đóng góp mỗi người 1 triệu đồng vào nguồn quỹ phong trào. Tuy số tiền và quà không lớn nhưng cũng sẽ làm ấm lòng bà con trong những thời điểm khó khăn, nhất là trong những ngày lễ, tết…”.
Ngọc Hoàng




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)







