Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghệ sĩ hài Thúy Nga: Lấy chồng đón Xuân

04:02, 04/02/2010

Nghệ sĩ hài Thúy Nga đã chính thức lên xe hoa vào đầu năm mới 2010. Đám cưới của chị được xem là một trong những đám cưới vui và ấn tượng nhất làng nghệ sĩ. Chọn đám cưới vào những ngày giáp Tết khiến năm Canh Dần đối với Nga có ý nghĩa thật đặc biệt. Bạn bè thì trêu đùa: Nga lấy chồng để ăn Tết cho xôm tụ!

Nghệ sĩ hài Thúy Nga đã chính thức lên xe hoa vào đầu năm mới 2010. Đám cưới của chị được xem là một trong những đám cưới vui và ấn tượng nhất làng nghệ sĩ. Chọn đám cưới vào những ngày giáp Tết khiến năm Canh Dần đối với Nga có ý nghĩa thật đặc biệt. Bạn bè thì trêu đùa: Nga lấy chồng để ăn Tết cho xôm tụ!

 

Ảnh hí họa: Họa sĩ Trần Quốc Ấn

Với đủ “trò” từ việc tận tay mời khoai lang nướng cho khách ngay trước phòng tiệc đến những màn hài hước trên sân khấu chính, Thúy Nga đã khiến quan khách cười... toe toét từ đầu đến tàn tiệc. Trong buổi lễ Nga cũng đã chính thức đấu giá ba bức tranh chân dung theo phong cách ba miền của chị và thu được 260 triệu đồng góp vào quỹ từ thiện.

 

* Ảnh cưới của chị “phủ sóng” các báo mạng và báo giấy thuộc hàng... kỷ lục. Chị PR đám cưới mình dữ quá!

 

- T.N: Không hề nhé. Tại thấy Thúy Nga lấy chồng... lạ quá nên nhiều báo muốn lấy hình đăng để... kiểm chứng vậy mà!

 

* Chị là nghệ sĩ chụp hình... miệt mài chắc chẳng sao, nhưng chồng chị không phải dân trong nghề, chụp hết loạt hình này hẳn ảnh... đuối?

 

- T.N: Trời, mới chụp được ngày đầu tiên là ảnh bịnh rồi. Vậy mới biết làm nghệ thuật khổ như thế nào. Chụp xong ông xã tôi phán: Thấy cực vầy nên thương vợ quá!

 

* Chứ chẳng phải anh ấy nói: Trời, sao cưới vợ nghệ sĩ chi cho khổ nè trời?

 

- T.N: E hèm, chắc là ổng có nghĩ trong bụng như vậy nhưng chưa dám thổ lộ...

 

* Khi chị báo tin lấy chồng chắc nhiều người... bật ngửa?

 

T.N: Khỏi phải nói, ai cũng tròn mắt dẹt. Bạn bè thì chọc: Nhỏ khùng khùng mà cũng lấy được chồng! Còn khán giả ngỡ ngàng: Trời, giờ này bả mới lấy được chồng hả?... Tại tôi hay đóng vai già và xấu nên nhiều khán giả hiểu lầm lắm...

 

* Chồng chị phản ứng thế nào trước... xôn xao dư luận đó?

 

T.N: Cười... cam chịu!

 

* Trước đây, nghe nói mẹ chị cũng có chút lo lắng về đường tình duyên của con gái?

 

T.N: Tại ngày xưa tôi hay đóng vai già mà... xấu nên mẹ xót lắm. Mẹ bảo: Mặt mày coi cũng được mà sao toàn làm chuyện... phá nhan sắc không hà, vậy thì ai mà thèm lấy. Tôi tỉnh bơ: Con có như... ma thì cũng có... quỷ rước, mẹ đừng lo! Đám cưới này mẹ vui lắm, vì không phải... quỷ rước mà là một anh rất “được” giai, hiền lành, chững chạc lại có học thức. Ôi, mà tôi nói thật ai lấy tôi vui như... trúng xổ số độc đắc ấy, lấy đâu được cô vợ vừa hài hước, vừa trẻ trung lại... xinh đẹp như tôi (cười lém lỉnh). Không tin thì cứ hỏi chồng tôi xem...

 

* Chị làm đám cưới như một... liveshow. Chị quyết giành kỷ lục đám cưới ấn tượng nhất trong làng nghệ à?

 

T.N: Chuyện cưới xin là cả một đời người nên tôi muốn đây là kỷ niệm khó quên, vậy thôi! Nhưng bạn bè tôi thì đang xúm lại bầu cho đám cưới tôi nhiều cái nhất. Này nhé: Hình ảnh cưới nhiều và ấn tượng nhất, thiệp cưới ấn tượng nhất (thiệp do họa sĩ Trần Quốc Ẩn vẽ hí họa hai vợ chồng, cứ bà con mở thiệp ra là chú rể... xáp vô cô dâu, mấy trái tim cũng bay vô tưng bừng), đám cưới đông khách nhất, đám cưới có đấu giá hình cưới làm từ thiện, đám cưới có xổ số trúng thưởng, khách dự tiệc ra về còn có quà xách lể mễ như đi... ì-ven (event)... Chậc, đầu tư quá trời luôn. Cha, để tính lại coi sau đám cưới này hình như tui cũng hốt luôn hụi chót: Đám cưới... lỗ nhất!

 

* Đám cưới xong nghe nói chị lưu diễn luôn ở Mỹ, còn chồng chị đi công tác châu Âu. Trời, vợ chồng son gì kỳ vậy?

 

T.N: Khổ thế đấy. Vợ chồng tôi cứ như... Tom và Jerry, rượt nhau hoài. Còn tuần trăng mật mà giờ tính chưa ra nữa nè. Hổng biết, tới chừng... dập mật đã có trăng mật chưa nữa! Nhưng được cái vui là Tết năm nay có người chia sẻ nên chắc là ấm cúng lắm...

Đoàn Trân

Tin xem nhiều