Báo Đồng Nai điện tử
En

Nụ cười xuân

08:01, 16/01/2009

Giỏi di dời
Sau đợt nghỉ phép cuối năm, anh nhân viên nọ ríu rít khoe với anh em trong cơ quan:
- Ở quê mình mới xuất hiện một ông có tài di dời công trình rất giỏi! Ổng dời một cái đình làng đến vị trí mới xa hơn nửa cây số mà không trầy xước gì cả!

Giỏi di dời

 

Sau đợt nghỉ phép cuối năm, anh nhân viên nọ ríu rít khoe với anh em trong cơ quan:

 

- Ở quê mình mới xuất hiện một ông có tài di dời công trình rất giỏi! Ổng dời một cái đình làng đến vị trí mới xa hơn nửa cây số mà không trầy xước gì cả!

 

- Ồ! Thế thì nhằm nhò gì với Sếp mình - Một đồng nghiệp vặt lại - Sếp mình giỏi hơn thế nhiều!

 

- Ủa! Sếp mình cũng di dời được công trình à?

 

- Vâng! Sếp vừa di dời một công trình lớn, trị giá hàng chục tỷ đồng từ sở hữu nhà nước thành sở hữu của ... vợ Sếp mà không tốn một giọt mồ hôi!

 

Minh Ngọc

 

Viết oan

 

Trưởng đồn công an hỏi một đương sự vừa can tội đánh phóng viên:

 

- Vì sao anh lại đánh ông ấy?

 

- Thưa cán bộ! Vì ông ấy viết oan, gây hậu quả xấu cho con.

 

- Cụ thể là sao?

 

- Dạ, cách đây mấy tháng con có lấy trộm 1 triệu đồng nhưng ông ta đăng báo nói là 10 triệu đồng, khiến con bị hành đủ điều!

 

- Hành như thế nào?

 

- Vợ con nó đọc báo rồi về hạch hỏi, tra khảo  con là giấu 9 triệu ở đâu rồi??

 

Lê Minh Thành

 

Chỗ có cỏ tốt

 

Đầu xuân, trâu nghé than thở với trâu già:

 

- Ông ơi! Bây giờ, đâu đâu cũng mở ra các dự án xây dựng, không còn chỗ để gặm cỏ!

 

Trâu già phì cười bảo:

 

- Do cháu chưa biết đấy thôi, chứ rất nhiều chỗ cỏ tốt um tùm, con có ăn vỡ bụng cũng không hết đâu!

 

Chỗ nào? Chỗ nào! Ông chỉ con với!

 

Với vẻ chắc nịch, trâu già đáp ngay:

 

- Đó là chỗ các khu quy hoạch treo!

 

Nguyễn Văn Hiền

 

Cái quan trọng

 

Cô gái đưa người yêu về giới thiệu với gia đình. Chào hỏi xong, chàng trai ngồi nói chuyện với bố ở nhà trên, còn cô gái xuống bếp phụ giúp mẹ làm cơm. Bà mẹ hỏi:

 

- Trông nó trẻ khỏe, đẹp trai đấy, nhưng con đã biết gia can, cơ nghiệp của nó chưa?

 

Cô gái hớn hở khoe ngay:

 

- Ảnh còn trẻ vậy mà đã trở thành nhà văn và nhà báo rồi đấy mẹ ạ!

 

Không ngờ, bà mẹ lắc đầu bảo:

 

Mấy cái nhà đó có gì là quan trọng đâu! Cái quan trọng là nó đã có nhà riêng chưa!

 

Trần Văn Lý

Tin xem nhiều