Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Năm Mùi gặp "vua dê" Hồng Tơ

11:02, 16/02/2015

Nói đến lớp nghệ sĩ chuyên trị vai… dê trên sân khấu, màn ảnh sau thế hệ nghệ sĩ hài Văn Chung, Thanh Việt…, chắc không thể không nhắc đến nghệ sĩ hài Hồng Tơ. Tính đến nay, Hồng Tơ đã có cả trăm lần thể hiện dạng vai… dê đủ kiểu từ sân khấu đến truyền hình, điện ảnh, và có vẻ con số đó chưa chịu dừng lại…

Nói đến lớp nghệ sĩ chuyên trị vai… dê trên sân khấu, màn ảnh sau thế hệ nghệ sĩ hài Văn Chung, Thanh Việt…, chắc không thể không nhắc đến nghệ sĩ hài Hồng Tơ. Tính đến nay, Hồng Tơ đã có cả trăm lần thể hiện dạng vai… dê đủ kiểu từ sân khấu đến truyền hình, điện ảnh, và có vẻ con số đó chưa chịu dừng lại…

Hồng Tơ và Nhật Kim Anh trong MV Lời sám hối. Ảnh: Từ FB nghệ sĩ Hồng Tơ
 Nghệ sĩ Hồng Tơ cùng vợ và con gái. Ảnh: Từ FB nghệ sĩ Hồng Tơ

* Chào anh, từ thuở mới vào nghề có bao giờ anh nghĩ mình sẽ nổi tiếng với những vai “ba mươi lăm” trên sân khấu?

- Làm gì có, hồi nhỏ theo hát cải lương tôi toàn mê làm kép đẹp không hà. Lúc đó tôi đang hát cho đoàn Phước Chung, nhưng chỉ được hát kép phụ thôi. Rồi một bữa đoàn đang hát tuồng Thoại Khanh - Châu Tuấn (khoảng năm 1983), thiếu người đóng vai Cao Phương Tử, vậy là tôi bị thầy tuồng bắt thế vô. Cái vai này là vai “xà lỉa”, thấy đàn bà con gái người ta đơn chiếc ở nhà là ổng vô ổng quậy. Quậy sao mà nàng Thoại Khanh chịu hổng nổi mới hối hả dắt má chồng lên kinh thành kiếm ông chồng là Châu Tuấn đi thi miết ở trển để “méc”. Vai vậy thôi, mà đóng cũng bản năng chớ có kinh nghiệm gì đâu. Vậy mà “ăn”, khán giả vỗ tay rần rần. Từ đó coi như “bái bai” giấc mộng “trai đẹp” trên sân khấu, cứ vai nào dê xồm bị đàn bà con gái chửi mắng rùm trời là mấy thầy tuồng lại nghĩ tới tôi!

* Từ một vai “dê” nhỏ trong lần thế vai trên sân khấu cải lương, làm thế nào mà “biên độ dê” của anh giờ tràn lan ra sân khấu kịch, truyền hình và cả điện ảnh, bà con khắp cả nước đều biết đến biệt tài “dê” không… đụng hàng của anh?

 Ảnh: Từ FB nghệ sĩ Hồng Tơ
Ảnh: Từ FB nghệ sĩ Hồng Tơ

- Từ sau vai Cao Phương Tử thì chủ yếu là khán giả cải lương biết đến tôi thôi. Nhưng cách đây 24 năm, cũng đúng năm Mùi, đạo diễn Trần Văn Sáu có làm chương trình Táo quân cho đài truyền hình và bất ngờ giao cho tôi vai “Vua dê”. Chương trình quy tụ rất đông nghệ sĩ nổi tiếng, như: Bảo Quốc, Duy Phương, Phú Quý, Mỹ Chi, Kim Ngọc, Quốc Hòa, Thanh Bạch, Xuân Hương… Vai của tôi có chút xíu thôi, xuất hiện chừng 3 phút. Nhưng trong… ba nốt nhạc đó tôi đã kịp làm khán giả nhớ tới cái mặt dê… thấy ớn, cứ sáp vô đàn bà là: em đẹp lắm, em dễ thương… kèm tràng cười be he he nổi da gà. Thiệt cũng nhờ tổ đãi, sau cái lần làm “vua dê” đó tôi được khán giả truyền hình khắp nơi yêu mến. Và từ đó tới giờ mấy vai dê đã gắn với tôi như một định mệnh!

* Được đóng vai dê chắc sướng lắm, vì nói theo luận điệu của mấy ông thì những vai này trên sân khấu, màn ảnh toàn được “dê” đào đẹp không, ông nào cũng mê được… thế chỗ của anh?

- Ờ, cho mấy ổng đóng vài lần đi, sướng khổ biết liền hà. Tôi kể cho nghe 2 vai dê gần nhất nè. Một vai là Hội đồng trong phim Con nhà giàu (đạo diễn Hồ Ngọc Xum). Ông Hội đồng này thì cũng không lăng nhăng lắm nhưng tự nhiên ổng gặp và mết cô người ở. Mỗi lần muốn “tò te tú tí” họ phải trốn bà vợ chui vô cái nốp sau vườn. Mà cái nốp thì nhỏ xíu, nhét hai người vô là đuối rồi, vậy mà phải diễn tả tình cảm quyết liệt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ra dầm dề, khổ hết sức, chỉ trông quay mau mau hết cảnh để chui ra.

Hồng Tơ vào vai chúa đảo "thả dê" bà Phi Yến (NSUT Phương Hồng Thủy đóng) trong vở cải lương Chất ngọc không tan. Ảnh: Nguyễn Lộc
Hồng Tơ vào vai chúa đảo "thả dê" bà Phi Yến (NSUT Phương Hồng Thủy đóng) trong vở cải lương Chất ngọc không tan. Ảnh: Nguyễn Lộc

Một vai nữa cũng là ông Hội đồng trong MV Lời sám hối của ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh. Cái này thì dê bạo hơn, ông này ổng mê cô gái do Nhật Kim Anh đóng, vì sợ vợ nên ổng bày kế cưới cô gái về làm vợ cho thằng con trai mới 7 tuổi. Vậy là mỗi lần cổ tắm ổng thì thà thì thụt…rình. Cô gái phát hiện được mới cầm cây nhọn canh ổng ngó qua khe phên nứa thì chọt lủng mắt ổng. Cảnh này quay mấy lần, trong đó có lần Nhật Kim Anh hăng quá nên chọt cây xém rớt con mắt tui luôn! Híc.

* Hỏi thiệt, anh “dê” điêu luyện như ngày nay là do anh dê bản năng hay có thầy bà bày vẽ?

- Có duyên với vai dê từ trẻ nên đến nay có thể nói mấy chiêu dê tôi cũng khá rành rẽ. Từ dê ngầm như thể hiện bằng ánh mắt đẩy đưa, điệu cười “hế hế hế” đặc trưng cho đến kiểu dê sàm sỡ, dạng bốc hốt từa lưa tôi đều nắm khá rõ cách diễn sao cho ra, cho dê tới bến. Tôi cũng thần tượng một số ông thầy, như: nghệ sĩ hài Tư Rọm, Văn Chung, Thanh Việt… Ban đầu diễn cũng ảnh hưởng người này người kia, nhưng diễn riết có kinh nghiệm và bản thân mình cũng nỗ lực để tạo nét riêng nên đến bây giờ có thể nói khi tôi diễn, khán giả đã nhận ra được sự khác biệt của tôi và đó chỉ có thể là Hồng Tơ chứ không phải ai khác!

* Khi về vùng quê, có lần tôi thấy một người để râu cằm dưới và anh ta bị hàng xóm chọc: “Để râu dê kiểu Hồng Tơ hả mậy”? Anh có thể nói gì về hàm râu “bất hủ” này?

- Tôi cũng nghe nhiều bà con ở quê kêu là kiểu râu dê Hồng Tơ lắm. Nghe mà vui quá xá vì đặc trưng “dê” của mình được bà con nhớ hoài. Hồi đó, khi quyết định gắn đời mình với cuộc đời “kép dê”, tôi đã suy nghĩ tạo nét khác biệt. Để râu môi trên, cằm dưới thì giống hề Thanh Việt, chỉ để râu môi trên (ria mép) thôi thì giống… quá trời ông, vậy là tôi quyết định nuôi râu cằm dưới để không đụng hàng. Chỉ cần chòm lông vừa đủ, dài vừa đủ hơi cụp vô, vậy mà mới nhìn thôi khán giả đã mắc cười. Coi như ghi được điểm rồi! (cười).

Hồng Tơ và Nhật Kim Anh trong MV Lời sám hối. Ảnh: Từ FB nghệ sĩ Hồng Tơ
Hồng Tơ và Nhật Kim Anh trong MV Lời sám hối. Ảnh: Từ FB nghệ sĩ Hồng Tơ

* Ngoài bộ râu thì giọng cười “hế hế hế…” giống như xe… đứt thắng của anh cũng khiến “phụ nữ đoan chính” phải hết sức cảnh giác. Hai đặc trưng “tà giáo” đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống đời thường của anh?

- Không hề! Trên sân khấu tôi chém phần phật, tôi thả dê chạy lung tung nhưng ngoài đời tôi nghiêm chỉnh lắm à. Bao nhiêu cái duyên tôi dồn hết trên sân khấu nhưng bình thường tôi là người ít nói, hơi nghiêm, cũng ít đùa cợt. Chỉ có lâu lâu xỉn với bạn bè mới lộ ra kiểu cười “hế hế hế…”. Bởi vậy, khi tiếp xúc với tôi, vợ tôi rất tin tưởng và nàng nhanh chóng bị tôi hạ gục và rước về dinh mà không có sự nghi ngờ tôi lăng nhăng này nọ!

* Tết cổ truyền đang gần kề rồi, là người bận rộn anh có thời gian sửa soạn nhà cửa đón tết không hay phải nhờ người thân?

- Nhà tôi hiện tại cũng đơn chiếc, chỉ có vợ và cô con gái nhỏ mới hơn 2 tuổi. Vì vậy dù bận cách mấy tôi cũng tranh thủ chạy về dọn dẹp nhà cửa từ từ. Tôi có thói quen là dù có bất cứ chuyện gì thì 25 tết cũng phải về quê (Tiền Giang) để tảo mộ, cúng ông bà tổ tiên. Đêm giao thừa tôi sẽ giành hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Khi nào có show đặc biệt lắm mà không thể từ chối tôi mới diễn vào đêm 30 âm lịch.

* Anh có kiêng cữ gì không? Anh sẽ trang hoàng nhà cửa đón Tết ra sao?

- Năm nay tôi có đóng bộ phim Tết, Tết, Tết (kịch bản: Thạch Tuyền, đạo diễn: Lê Lộc), phim quy tụ khá nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng: Việt Anh, Duy Phương, Thanh Thủy, Bảo Khương, Tiết Cương, Bảo Trí… Phim được phát trên HTV7 từ 23 tết đến mùng 8 tết. Tập phim phát vào ngày nào sẽ gắn với sự kiện đặc trưng tết cổ truyền của ngày đó. Chẳng hạn ngày 23 là tập phim nói về ông Táo, 24 là chợ tết, mua sắm, 25 là tục tảo mộ… Hay lắm, có nhiều câu chuyện mình được học trong đó thấy hiểu cặn kẽ hơn những phong tục tập quán. Thấy cái nào hay mình cũng bắt chước học theo. Ví dụ, mùng 1 đến mùng 3 tôi sẽ kiêng quét nhà. Đêm giao thừa nhờ người lớn tuổi, sống tốt, hạp với mình xông đất. Tết, dứt khoát trong nhà phải có cây mai, trên bàn thờ tổ tiên thì chưng bông vạn thọ, bông huệ và mâm ngũ quả: cầu, dừa, đủ, xoài, thơm. Món ăn phải có hột vịt thịt kho, tôm khô, củ kiệu, lạp xưởng, canh khổ qua cho cái khổ nó qua… Kỵ mặc đồ đen, trắng, ưu tiên mặc mấy màu bông hoa lá… hẹ cho sáng sủa, tưng bừng.

À, cúng giao thừa xong tôi thường chở vợ con đi chùa. Tôi không đi chùa lớn, nổi tiếng mà đi một ngôi chùa nhỏ nằm trên đường Cao Thắng. Hồi năm 92, 93 tôi bị bệnh nặng không hết, vô tình đến ngôi chùa này thắp nhang, sau đó tự nhiên tôi khỏi bệnh. Từ đó tới nay, tết nào tôi đến chùa này để cầu an cho gia đình, mong ơn trên phù hộ cho nghiệp diễn của tôi luôn suôn sẻ, thăng hoa để luôn được sống với nghề, sống với tình yêu thương của khán giả!

* Xin cảm ơn anh!

Cầm Thy (thực hiện)

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều