Tôi có việc phải đi Trảng Bom. Được biết có xe buýt tuyến số 1 chạy tới đó nên tôi quyết định đi xe buýt cho an toàn. Sáng sớm, tôi tới trạm công viên Đài kỷ niệm - đối diện Ngân hàng quốc tế (A42). Tại đây, thấy có bảng đề tuyến xe số 1, 601, 3.
Tôi có việc phải đi Trảng Bom. Được biết có xe buýt tuyến số 1 chạy tới đó nên tôi quyết định đi xe buýt cho an toàn. Sáng sớm, tôi tới trạm công viên Đài kỷ niệm - đối diện Ngân hàng quốc tế (A42). Tại đây, thấy có bảng đề tuyến xe số 1, 601, 3. Riêng xe số 1 và số 3 còn ghi rõ lộ trình, tôi yên tâm mình đã đến đúng chỗ, nên ngồi tại đó chờ xe, 30 phút, 45 phút... chẳng thấy bóng dáng xe số 1, trong khi xe 601 và 3 đã vài chuyến ghé trạm. Sốt ruột, tôi hỏi mấy công nhấn chăm sóc cây cảnh có biết xe số 1 đi Trảng Bom chạy qua đây không và bao lâu mới có 1 chuyến, nhưng họ trả lời là không để ý và khuyên tôi sang trạm Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức thử xem. Tôi nghe lời, sang đến trạm Trịnh Hoài Đức tìm hoài không thấy tấm bảng đề tuyến xe nào dừng ở đây, cũng không có khách nào ngồi chờ để hỏi. Tôi lại sang trạm công viên Đài kỷ niệm, vì nghĩ rằng chắc tuyến 1 đi xa, ít khách, nên khoảng cách thời gian giữa các chuyến lâu hơn tuyến khác chăng. Thêm 10 phút nữa, cũng vẫn "bóng chim, tăm cá". Không thể chờ lâu hơn, tôi đành phải bắt xe ôm mà lòng băn khoăn không hiểu vì sao.
Về sau, nói chuyện với bạn bè, người thạo đường cười bảo: "Đợi ở trạm Trịnh Hoài Đức mới đúng". Chao ôi, hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi với ý thức thực hiện lời kêu gọi: "Mọi người hãy tích cực đi xe buýt" để góp phần làm lợi cho mình và cho xã hội. Thế mà ... nơi có bảng báo thì xe không chạy qua, nơi xe chạy qua lại không có bảng báo. Đúng là kỳ lạ!
Lan Thảo (Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa)

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)









