Hôm nay sau những ngày đau đớn, tôi đã tiễn biệt đứa con thương yêu của mình về với cõi vĩnh hằng của một kiếp người.
Hôm nay sau những ngày đau đớn, tôi đã tiễn biệt đứa con thương yêu của mình về với cõi vĩnh hằng của một kiếp người.
Nhưng qua chuyến xe cấp cứu "đáng sợ" của bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, tôi thấy thật đau lòng. Con tôi bị chấn thương não ở đường Võ Thị Sáu nối dài vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-4-2006, được "Lục Vân Tiên" đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Do bị chấn thương rất nặng nên tôi xin chuyển con tôi về bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Sau 35 phút sốt ruột chờ đợi mới có xe, xe chở hai bệnh nhân thập tử nhất sinh được nằm trên cáng cứu thương, để trực tiếp lên sàn. Nhìn con, nhìn xe mà lòng tôi đau xót. Con thì bị chấn thương não nặng, đường thì xấu nên mỗi khi gặp ổ gà, nhất là lúc chạy qua hai cầu Ghềnh, tôi còn không chịu nổi, huống chi... Điều hòa nhiệt độ thì bằng... khí trời, xe chạy nhanh thì lạnh, xe vào thành phố thì nóng. Đặc biệt, hỗ trợ hô hấp cho con bằng hai bàn tay của tôi bóp vào một bình nhựa khoảng hai lít và không được hướng dẫn, lúc khỏe thì bóp mạnh, lúc yếu thì bóp yếu, lúc mệt thì khỏi bóp. Với "sức mạnh" của tuổi sáu mươi và nỗi thương con, tôi đã dùng hết công lực bóp tới bệnh viện Chợ Rẫy. May mà xe không thắng gấp vì nếu thắng, tôi sẽ đè lên con bởi chật quá không có chỗ ngồi.
Qua chuyến xe này, tôi muốn đặt câu hỏi với những nhà lãnh đạo có trách nhiệm của bệnh viện Đồng Nai và giám đốc Sở Y tế: Đồng Nai là một tỉnh đông dân, công nghiệp phát triển, thu nhập bình quân khá, nhà lầu xe hơi nhiều, không lẽ chúng ta lại để cho bệnh viện Đồng Nai có những chiếc xe cấp cứu như vậy sao? Đã có bao nhiêu bệnh nhân chưa chết vì bệnh mà lại chết oan vì những xe cấp cứu như thế này? Với tư cách là một công dân, tôi muốn nói lên sự thật để đòi hỏi cho những bệnh nhân cấp cứu sắp tới một chiếc xe đủ tiện nghi hơn.
May thay, tôi đã ngồi lên chiếc xe thiếu... đủ thứ này mới thấu hiểu được nỗi cơ cực của bệnh nhân cấp cứu, mong được sự quan tâm.
Thái Duy Hùng
(Công ty TNHH ô tô Trường Hải)




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









