Tuần qua, một số báo đăng bài và ảnh về việc các phóng viên đang tác nghiệp xung quanh vụ tiêu cực ở PMU 18 bị bọn côn đồ hành hung một cách thô bạo khiến người ta không khỏi bàng hoàng, bức xúc.
Tuần qua, một số báo đăng bài và ảnh về việc các phóng viên đang tác nghiệp xung quanh vụ tiêu cực ở PMU 18 bị bọn côn đồ hành hung một cách thô bạo khiến người ta không khỏi bàng hoàng, bức xúc.
Bọn "lâu la dao búa" này đã bất chấp pháp luật, ngang nhiên coi thường tất cả các quy ước về trật tự xã hội. Chỉ còn thiếu một điều chúng chưa hành xử như một đám "đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi" nữa mà thôi. Một người thường dân cũng tự hỏi, các ông "chủ lớn, chủ nhỏ" của Bộ Giao thông - vận tải của PMU 18 từng là bí thư Đảng ủy của cơ quan Bộ, từng là đảng viên mấy năm liền đạt loại 1 của chi bộ Trong sạch vững mạnh toàn diện, thế thì hà cớ gì mà đi đâu, kể cả đi giải trình trước các cơ quan pháp luật cũng có bọn "xã hội đen" kè kè bảo vệ? Nhưng khi nghe nói ông Bùi Tiến Dũng từng đích thân sử dụng nắm đấm với đối thủ như kiểu dân anh chị, kẻ côn đồ... thì người ta còn té ngửa ra... ai đã đưa ông lên cái ghế ấy?
Thế hết biết! Những kẻ bán mình cho xã hội đen, sống cùng xã hội đen mới coi đồng tiền công quỹ, tiền đóng thuế của người dân như rác rưởi đến thế. Đồng tiền mờ ám kiếm được thông qua những thủ đoạn gian dối, tội ác nhiều đến mức không biết làm gì bèn mua biệt thự, xe hơi tặng cho các tình nhân - cũng là một thứ làng chơi. Nhưng khi các vụ việc lần lượt được đưa ra ánh sáng công luận thì bọn họ không ngần ngại xử theo luật rừng: Đe dọa, hành hung, khủng bố nhằm bịt miệng nhà báo.
Nhiều vụ việc từ vụ Năm Cam, Hai Chi đồi Hoa Mai, Lã Thị Kim Oanh, giờ đây là PMU 18, các nhà báo đã tỏ ra là những người dũng cảm, yêu nghề, trọng nghĩa, dám phanh phui sự việc... Có trường hợp dám "đi trước" cả những cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng để dự báo và phát hiện vấn đề.
Nhưng khi các phóng viên dũng cảm bị hành hung giữa ban ngày như thế thì sự bảo vệ họ từ cơ quan pháp luật lại quá dè dặt. Tại sao khi các nhà báo bị lăng nhục, hành hung ngay tại cổng C14, trước mặt các chiến sĩ bảo vệ như vậy, phản ứng của cơ quan bảo vệ luật pháp lại tỏ ra chậm chạp, chỉ đợi đến khi một cán bộ điều tra đến can thiệp, bọn chúng mới bớt hung hăng. Chúng ta có chính quyền, có luật pháp, không thể để bọn xã hội đen lộng hành. Hơn nữa các nhà báo tác nghiệp có Luật báo chí điều chỉnh.
Tin rằng các nhà báo không đơn độc trong việc chống lại kẻ xấu, chống lại cái ác. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải hành động kịp thời và mạnh để bảo vệ các nhà báo, tạo điều kiện cho họ hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Khánh

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








