Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng cao ý thức gìn giữ môi trường ở nơi công cộng!

10:09, 06/09/2005

Quảng trường tỉnh và Nhà thi đấu là nơi diễn ra nhiều hoạt động mang tính quần chúng như hội chợ - triển lãm, mít-tinh, văn nghệ, thể thao... Sau mỗi lần tập trung đông người, ai cũng nhận thấy còn lại trên mặt sân, mặt đường rộng lớn, đẹp đẽ ấy là tràn ngập rác.

Quảng trường tỉnh và Nhà thi đấu là nơi diễn ra nhiều hoạt động mang tính quần chúng như hội chợ - triển lãm, mít-tinh, văn nghệ, thể thao... Sau mỗi lần tập trung đông người, ai cũng nhận thấy còn lại trên mặt sân, mặt đường rộng lớn, đẹp đẽ ấy là tràn ngập rác. Ngay như Hội chợ - triển lãm đang diễn ra từ 1-9 đến 7-9-2005, cứ mỗi sáng qua quảng trường là thấy cả núi rác chất bên cổng phụ mà dọc đường  vẫn đầy rác. Những người công nhân vệ sinh thật vất vả, họ không chỉ quét dọn vào lúc sáng sớm mà là nhiều lần trong ngày. Có buổi (9 - 10 giờ trưa), trời nóng hầm hập, người đông nghẹt, tôi thấy những người công nhân mồ hôi ròng ròng gom từng mảnh giấy, bịch nylon, hộp xốp ... dưới một rừng chân người đi lại. Cứ người quét người xả thế này thì quét sao cho xuể? Tôi nhìn quanh, chẳng thấy thùng hay sọt đựng rác nào cả. Từ đó tôi nghĩ về cách thức   giáo dục người dân trong việc  bảo vệ môi trường. Riêng giáo dục thôi chứ  chưa nói gì tới việc thực thi luật thật nghiêm. Hãy nghĩ đến những biện pháp thật cụ thể, thật thiết thực chứ đừng hô hào chung chung!

Một lần có dịp lên tham quan thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt), tôi thấy khách vãn cảnh chùa đông như trẫy hội nhưng mọi con đường đều sạch sẽ, tôn vẻ đẹp thanh  tịch nơi tôn nghiêm. Dọc đường lên chùa, loa phóng thanh luôn nhắc nhở mọi người giữ trật tự, vệ sinh và nhiều bảng chữ cắm ven đường in những dòng chữ nhắc nhở. Song song với việc nhắc nhở là những thùng đựng rác ở vị trí dễ dàng nhìn thấy. Sao ta không học tập cách làm đó khi mọi người dân chưa có ý thức tự giác giữ gìn vệ  sinh chung?

Có lần tại quảng trường diễn ra một cuộc mít-tinh với nội dung bảo vệ môi trường, khi cuộc mít - tinh kết thúc, tôi thấy khắp mặt đường đều trắng xóa rác (!). Lẽ ra phần cuối chương trình chỉ cần thêm một vài lời nhắc nhở bỏ rác vào thùng thì chắc chắn sẽ có người hưởng ứng. Người nọ làm theo người kia. Nhiều lần sẽ thành thói quen. Ở đâu cũng được nhắc nhở, ở đâu nơi công cộng cũng đặt thùng rác, rác sẽ bớt dần ở những nơi người qua lại, và người công nhân vệ sinh cũng đỡ vất vả. Biểu hiện của nếp sống nơi cộng cộng chứng tỏ trình độ dân trí của cả cộng đồng. Mong sao những người có trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động quần chúng  chú ý đến chi tiết nhỏ trên. Thiết nghĩ chi tiết nhỏ nhưng sẽ cho hiệu quả lớn!

Lan Thảo

(Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều