Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Luôn thắp sáng một mùa thu chói lọi

10:09, 01/09/2005

Tố Hữu, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối kiên cường, cánh chim đầu đàn của nền thơ ca cách mạng Việt Nam đã khái quát như vậy trong trường ca "Ba mươi năm đời ta có Đảng" vào năm 1960.

...Trăm năm mất nước, mất nhà

Hôm nay mới cất lời ca tiếng cười.

Ta đã đứng lên Người độc lập

Cao bằng người nào thấy thua ai

Tay ta tay búa, tay cày

Tay gươm, tay bút dựng xây nước mình...

Tố Hữu, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối kiên cường, cánh chim đầu đàn của nền thơ ca cách mạng Việt Nam đã khái quát như vậy trong trường ca "Ba mươi năm đời ta có Đảng" vào năm 1960. Nghĩa là khi nền độc lập, tự do về tay dân tộc ta ở tuổi 15, cái tuổi thật đẹp, hồn nhiên trong sáng và tươi rói ước mơ của một đời người.

Từ đêm dài nô lệ, mặt trời mùa thu chói lọi xua áng mây mù. Từ Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trước triệu triệu con tim náo nức đón chờ. Trên đài cao, Bác hỏi: Đồng bào nghe tôi nói rõ không? Và lời đáp lại như sấm chuyển động vang rền.

Nền độc lập non trẻ nước ta về tay nhân dân lao động chưa được bao ngày thì phải đứng trước muôn trùng thử thách: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm bủa vây.

Sứ mệnh của nền cộng hòa dân chủ nhân dân như ngọn đèn mới khơi treo trước phong ba bão tố có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào nếu không có người vững tay chèo lái, đó là Đảng anh minh và Bác Hồ - Người tổng chỉ huy thao lược.

Dưới ngọn cờ hồng của mùa thu chói lọi, những đoàn quân lần lượt lên đường nô nức ra tiền tuyến diệt thù cứu nước để làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Và 21 năm bền gan đánh Mỹ để có ngày 30-4-1975 rực ánh cờ bay, thu non sông gấm vóc về một mối như mơ ước ngàn đời của bao thế hệ.

Sáu mươi năm! Từ một đứa bé cất tiếng khóc chào đời đến một con người mái đầu đã hoa râm. Vận mệnh dân tộc phải qua bao thác ghềnh để đến bến vinh quang của sự nghiệp đổi mới hôm nay, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo phải đổi biết bao xương máu, mồ hôi và trí tuệ, ai có thể đo đếm được? Ơn nặng cao dày của Đảng, của Bác, của bao anh hùng liệt sĩ, của muôn triệu lòng dân yêu nước, bạn bè chí thiết năm châu, bốn bể giúp đỡ... ta phải biết nâng niu trân trọng và giữ gìn bền vững tươi xanh.

Nguyễn Quốc Hoàn

Tin xem nhiều