Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cám ơn y, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Đồng Nai

09:08, 08/08/2005

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 13-7-2005, con trai tôi tên là Lê Văn Tâm bị tai nạn giao thông tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa và được người dân ở đây đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bất tỉnh.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 13-7-2005, con trai tôi tên là Lê Văn Tâm bị tai nạn giao thông tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa và được người dân ở đây đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bất tỉnh. Tại đây, con của tôi dù là bệnh nhân vô danh nhưng vẫn được các y, bác sĩ cấp cứu rất tận tình. Con tôi được làm các xét nghiệm và các bác sĩ đã xác định tình trạng bệnh là bị tụ máu bầm ở sọ não nên đã được mổ cấp cứu ngay sau đó. Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành thì gia đình chúng tôi mới hay tin (cách đó khoảng 1 ngày).

Sau một thời gian điều trị đến ngày 1-8-2005 , con của chúng tôi đã bình phục và được xuất viện . Chúng tôi rất xúc động và biết ơn đội ngũ y, bác sĩ và các hộ lý bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nhất là bác sĩ Nguyễn Đăng Minh. Nếu con tôi không được mổ cấp cứu kịp thời thì chắc chắn với ca chấn thương sọ não sẽ rất khó bình phục 100%.

Phan Thi

(phường Bình Đa,  TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều