Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bức xúc tên đường phố, số nhà ở đô thị

09:08, 17/08/2005

Tôi ở số nhà 3, đường Nguyễn Văn Trỗi, KP6, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa. Không ít lần tôi đã nhận được bao thư đề đúng số nhà, tên đường phố, tên phường, nhưng lại không phải tên người trong gia đình tôi. Hỏi ra mới biết trên con đường này có tới ba nhà trùng số 3, trong đó có một nhà ở trong hẻm sâu của cư xá A42.

Một đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi (hay còn gọi là đường quốc lộ 1K)

Tôi ở số nhà 3, đường Nguyễn Văn Trỗi, KP6, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa. Không ít lần tôi đã nhận được bao thư đề đúng số nhà, tên đường phố, tên phường, nhưng lại không phải tên người trong gia đình tôi. Hỏi ra mới biết trên con đường này có tới ba nhà trùng số 3, trong đó có một nhà ở trong hẻm sâu của cư xá A42. Kế bên trái nhà tôi là nhà ông T. mang số 1; kế bên phải là nhà ông N. mang số 1T; tôi ở số 3 kẹp giữa hai số 1 nên mỗi lần có khách đến tìm, họ không biết trật tự nào mà kiếm. Ở ngay trong KP6 của phường này đến nay cũng đang tồn tại những số nhà rất khó phân biệt. Ví dụ: nhà 5H và nhà H5 lại thuộc các khu vực hoàn toàn khác nhau, chỉ có người tại chỗ thật quan tâm mới phân biệt được, còn lại đa số nếu được hỏi chắc chắn cũng xin chào thua.

Nhìn rộng ra toàn TP. Biên Hòa, thị xã và các thị trấn khác cũng thấy không ít bức xúc. Cho đến nay, có nhiều văn bản của các cơ quan nhà nước vẫn ghi khác nhau tên một đường phố. Chẳng hạn: đường Nguyễn Văn Trỗi (lại ghi là đường quốc lộ 1K), đường Nguyễn Văn Trị (lại ghi là đường Phan Văn Trị).

Tốc độ đô thị hóa nhanh ở thành phố, thị xã và các thị trấn cấp huyện đã hình thành, nhiều đường phố mới dài, rộng, khang trang... nhưng chưa được đặt tên hoặc tự đặt tên theo ký tự A, B,C... Bởi lẽ việc đổi tên, đặt tên đường phố, tên quảng trường và các trung tâm đô thị thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh theo quy định của Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn của HĐND và UBND mỗi cấp. Có thể nói, đến nay việc đặt tên đường ở Biên Hòa nói riêng và các thị trấn, thị xã của tỉnh vẫn còn thả nổi, tùy tiện.

Tôi đồng tình với tác giả Trịnh Yến trong bài viết "Trở lại chuyện đặt tên đường phố ở Biên Hòa" đăng trên báo Đồng Nai số 1040 ra ngày 6-8-2005 và chia sẻ quan điểm: Tuy quá muộn, nhưng vấn đề đặt tên, đổi tên các con đường và các trung tâm, quảng trường ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đến lúc phải đặt trở lại để giải quyết đồng bộ, kể cả những con đường, những công trình đã nằm trong dự án quy hoạch trước mắt và lâu dài.

Gần đây, tôi có dịp đến thị xã Bà Rịa, thấy có nhiều con đường rất mới mẻ vừa được xây dựng xong và cảm thấy ngạc nhiên khi những con đường này chưa hoàn thiện vỉa hè, chưa có nhà phố, nhưng ở đó đã có bảng tên các con đường được lắp đặt rất đàng hoàng. Thiết nghĩ, họ đã đặt ra trước việc quản lý một đô thị hiện đại trong tương lai mà chúng ta cần phải học tập.

Phương hướng chiến lược đặt ra đến năm 2010, tỉnh Đồng Nai cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp với 55% đô thị hóa. Với đà phát triển đang trở nên hiện thực, chúng ta phải làm ngay việc đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công viên và các trung tâm kinh tế - văn hóa một cách khoa học; đánh số lại các số nhà một cách hệ thống cho tiện việc quản lý và theo dõi của người dân. Tuy khó khăn và tốn kém, nhưng đây là việc bức xúc cần phải làm đồng bộ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để tiến hành quá trình này, cần sớm xây dựng và ban hành một nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Đồng thời phải thiết lập ngay văn phòng kiến trúc sư trưởng và chỉ định một đầu mối duy nhất được quyền đánh số nhà và quản lý các số nhà, kể cả trường hợp cho phép thay đổi và chia tách số; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện. Đó là việc rất cần để góp phần xây dựng đô thị hiện đại, văn minh.

Ngô Quang Thanh

 

Tin xem nhiều