
Báo Đồng Nai số 1864 ra ngày 30-9-2010, có đăng bài: "Trường THCS Tam Phước: Phụ huynh khổ vì những quy định thiếu thống nhất". Trong đó có đề cập đến việc nhà trường đứng ra đặt may đồng phục cho học sinh Trường THCS Tam Phước (TP.Biên Hòa) với chất lượng vải không tốt, kỹ thuật may kém, cả quần và áo cái ngắn, cái dài, khiến cho nhiều học sinh mặc không vừa, thiếu thẩm mỹ; việc thu tiền quỹ trường, quỹ lớp không được bàn bạc, thống nhất trong cha mẹ học sinh...
Báo Đồng Nai số 1864 ra ngày
Ngay sau khi báo phát hành, một số phụ huynh và giáo viên của trường tiếp tục gửi đơn và điện thoại cảm ơn báo đã phản ảnh khách quan, trung thực những vấn đề bức xúc đang diễn ra tại trường. Đồng thời, đề nghị Báo tiếp tục làm rõ một số nội dung khác, nhằm loại bỏ đi những tiêu cực không nên có ở môi trường giáo dục. Thế nhưng, đi ngược lại với những mong muốn tích cực của đại đa số phụ huynh (PH) và giáo viên ở trường, tại lớp 8/5, để đối phó với một số khoản thu sai quy định, cô chủ nhiệm lớp đã cho in sẵn một tờ giấy "xác nhận", với nội dung: "Nay tôi làm giấy này xác nhận giáo viên chủ nhiệm lớp 8/5 hoàn toàn không thu các khoản tiền nào khác ngoài các khoản thu theo quy định của nhà trường" rồi phát cho từng học sinh đem về nhà cho PH ký tên. Nhiều PH thắc mắc, việc xác nhận lẽ ra phải do PH tự viết, sao cô chủ nhiệm tự làm sẵn và bắt PH phải ký và nếu ký vào tờ giấy đã in sẵn nội dung thì làm sao biết được khoản nào trong quy định, khoản nào ngoài quy định. Một số PH lớp 8/5 cũng khẳng định: "Việc lớp 8/5 thu 32.000 đồng ngoài khoản tiền quỹ trường, quỹ lớp mà Trường THCS Tam Phước đã quy định là có thật. Ngoài ra, cô chủ nhiệm có thu 5.000 đồng tiền Trung thu và khi có dư luận trong học sinh thì cô nhập vào quỹ lớp; cô cũng bắt mỗi học sinh phải đóng 2.000 đồng tiền mua khăn bàn, bình bông và mỗi tuần học sinh còn phải đóng thêm 2.000 đồng nữa không rõ mục đích...".
Trở lại việc yêu cầu PH xác nhận không lạm thu của cô chủ nhiệm lớp 8/5, mới đây chúng tôi nhận được đơn của chị Đinh Thị Thu Thủy, PH của em Lê Thị Minh Thoa, học sinh lớp 8/5. Trong đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng, chị Thủy cho rằng: Kể từ ngày Báo Đồng Nai đăng bài phản ảnh về Trường THCS Tam Phước buộc học sinh phải mua đồ đồng phục kém chất lượng, cùng nhiều khoản thu phí sai quy định thì cũng là thời điểm con chị thường xuyên bị một số học sinh trong lớp và các lớp khác trong trường hành hung. Theo chị Thủy, con chị bị nghi ngờ cung cấp thông tin cho báo chí! Hậu quả, những ngày vừa qua tinh thần cháu Thoa luôn hoảng loạn, sa sút, bất an. Chị Thủy đề nghị "Sự việc phải được đưa ra ánh sáng, người vi phạm phải được xử lý nghiêm khắc theo pháp luật". Cùng với đơn của chị Thủy, chúng tôi còn nhận được một bản tường trình của cháu Thoa, trình bày lại như sau: "Vào ngày
Không chỉ học sinh bị hành hung, mà ngay cả những giáo viên dám nói lên sự thật cũng bị gây khó dễ. Mới đây, vào chiều ngày 11-10-2010, một thầy giáo của Trường THCS Tam Phước vừa bước ra khỏi trường đã bị hai thanh niên chặn đường hăm dọa và một cô giáo của trường thì bị gọi điện đến nhà riêng để thách thức.
Theo phản ảnh của một số PHHS thì hiện nay không khí đối phó với dư luận ở Trường THCS Tam Phước đang được đẩy lên ở mức cao với một số biểu hiện phản giáo dục. Số PHHS này đang thiết tha đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc làm rõ vấn đề mà Báo đã phản ảnh, nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh - "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin với bạn đọc vấn đề này.
Ban CTBĐ




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











