
Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng gần 1 năm nhưng đến nay cổng trường vẫn chưa được mở. Phần diện tích đất dành làm lối vào cổng trường chưa được giải tỏa do vướng nhà 4 hộ dân trước cổng trường. Năm học qua, giáo viên, học sinh của trường phải đi nhờ con đường đất lầy lội của khu dân cư đang xây dựng để vào trường.
Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng gần 1 năm nhưng đến nay cổng trường vẫn chưa được mở. Phần diện tích đất dành làm lối vào cổng trường chưa được giải tỏa do vướng nhà 4 hộ dân trước cổng trường. Năm học qua, giáo viên, học sinh của trường phải đi nhờ con đường đất lầy lội của khu dân cư đang xây dựng để vào trường.
Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết, hiện có 37 hộ dân phía trước Trường tiểu học Phan Bội Châu không chịu di dời vì còn khiếu nại về giá đền bù, tái định cư. Trong số đó, có 4 hộ dân án ngữ phía trước cổng trường không chịu nhận tiền bồi thường và di dời vì họ yêu cầu được cấp đất tái định cư. Các hộ dân trên sinh sống từ trước khi phường được thành lập (trước năm 1994). Nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, các hộ dân đến lấn chiếm để ở và mua bán bằng giấy tay. Đến năm 1995, toàn bộ khu đất này mới được bàn giao cho UBND tỉnh quản lý.
Tháng 9-2003, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất ở khu vực này để xây dựng trường học. 4 hộ dân trên không thuộc đối tượng đền bù đất mà chỉ được hỗ trợ về đất và đền bù vật kiến trúc trên đất. Do các hộ này sử dụng đất lâu dài, ổn định, không còn nơi ở nào khác trong nội ô TP.Biên Hòa nên được giải quyết suất tái định cư hộ phụ (theo tiêu chí xét tái định cư đối với các hộ giải tỏa nhà, đất thuộc dự án xây dựng Trường tiểu học Phan Bội Châu của UBND TP.Biên Hòa). Theo đó, các hộ này phải nộp tiền sử dụng đất và 100% phí sử dụng hạ tầng theo giá không kinh doanh. Và thực tế, mỗi hộ đã được thành phố xét cho mua 1 căn hộ ở chung cư An Bình với giá không kinh doanh, cho trả chậm. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý mà yêu cầu phải được cấp một lô đất tái định cư. Theo bà Phùng Thị Toàn (vợ của ông Phạm Văn Hinh) thì: "Chúng tôi sống ở đây đã lâu, sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. Gia đình tôi rất khó khăn. Chúng tôi được hỗ trợ đất và đền bù nhà cửa được 28 triệu đồng. Trong khi phải mua 1 căn hộ chung cư gần 70 triệu thì lấy đâu ra tiền?".
Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường TP.Biên Hòa cho biết, vừa qua có 2/4 hộ dân này đồng ý với cách giải quyết của thành phố. Cụ thể là ông Nguyễn Văn Tốt đồng ý bốc thăm nhận căn hộ chung cư; bà Trần Thị Thúy xin nhận tiền tái định cư phân tán. Ông Tài cho biết thêm: "Chúng tôi đã phối hợp với UBND phường tổ chức nhiều buổi vận động các hộ dân trên, đến nay còn 2 hộ vẫn chưa chấp hành. Nếu 2 hộ này tiếp tục không đồng ý thì chúng tôi sẽ đề xuất UBND thành phố cưỡng chế. Chúng tôi sẽ cố gắng di dời 4 căn hộ trên vào đầu năm học mới này".
Được biết, Trường tiểu học Phan Bội Châu được xây dựng với kinh phí gần 9 tỉ đồng, theo chuẩn quốc gia. Các hộ dân án ngữ phía trước cổng trường đã tạo ra một tình trạng rất nhếch nhác với rác thải, nước thải sinh hoạt bừa bãi; quần áo phơi phóng lung tung làm ảnh hưởng đến môi trường sư phạm. Ông Nguyễn Đăng Chính, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm học vừa qua, thầy trò chúng tôi đi lại thật vất vả. Con đường mà chúng tôi đi tạm lầy lội, trơn trợt. Dù tôi đã cho rải đá để đi nhưng do hệ thống cống thoát nước ở khu dân cư chưa hoàn thiện nên nước thải thường xuyên ứ đọng. Không chỉ trò mà cả thầy cô cũng thường xuyên bị trượt té khi đến trường!".
Đặng Ngọc



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











