Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Dứt tình" ruột thịt chỉ vì cây cột điện!

09:01, 16/01/2008

Đất của Bà L.T.N và ông T.K.V ngụ tại ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa nằm sát nhau. Cả hai cùng là bà con họ hàng. Tuy sống gần nhau nhưng hai nhà không hòa thuận và đã từng đưa nhau ra tòa chỉ vì tranh chấp đất.

Cây cột điện được trồng phía sau ranh đất của bà V.

Đất của Bà L.T.N và ông T.K.V ngụ tại ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa nằm sát nhau. Cả hai cùng là bà con họ hàng. Tuy sống gần nhau nhưng hai nhà không hòa thuận và đã từng đưa nhau ra tòa chỉ vì tranh chấp đất. Mấy tháng nay, từ khi nhà ông V. yêu cầu Điện lực Biên Hòa cho trồng cây trụ điện sát ranh đất bà N. thì mâu thuẫn giữa hai nhà dường như "sâu nặng" thêm. Phía bà N. thì một mực đòi "chết sống" với ông V. và kiên quyết yêu cầu phải nhổ ngay cây trụ điện. Vụ việc đã được UBND xã Hóa An tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không thành vì hai bên không có thiện chí.

 Do vị trí nhà ông V. ở phía trong cách xa đường điện chính nên theo khảo sát, thiết kế của điện lực, cần phải thiết lập 1 đường trục hạ thế 1 pha, trồng 2 trụ 8,4m, kéo hai dây AV 50 đi ngang qua con đường dẫn vào nhà ông V. (con đường này giáp với ranh đất của bà N). Tháng 6-2007, theo yêu cầu của nhà ông V., nhân viên điện lực tiến hành trồng hai trụ điện. Trụ thứ nhất ở ngay đầu đường vô nhà ông V. và trụ thứ hai ở ngay phía sau ranh đất nhà bà N. Do bà N không đồng ý, nên ông V. dời trụ thứ nhất qua phía bên kia con đường, còn trụ thứ hai vẫn để nguyên. Bà N. yêu cầu dời luôn trụ thứ hai đi nơi khác, ông V. không chịu nên bà N. khiếu nại. Bà N. cho biết: "Khi tiến hành trồng trụ điện, ông V. và Điện lực Biên Hòa đã làm xập 5 cây trụ rào của tôi, vì vậy yêu cầu  phải khắc phục hậu quả trên. Đồng thời, di dời trụ điện đi nơi khác không để ảnh hưởng đến sinh hoạt, cũng như tính mạng của gia đình tôi, nếu sau này tôi cất nhà ở".

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hoàng Trọng, Phó phòng tổ chức hành chánh - Thanh tra bảo vệ Điện lực Biên Hòa khẳng định: "Vị trí hai trụ điện trên không hề gây nguy hiểm gì cho bà N., kể cả khi bà cho xây dựng nhà ngay trên ranh đất của mình. Vì, trước khi thi công bộ phận chuyên môn của chúng tôi đã tiến hành khảo sát và thiết kế công trình với tiêu chí là luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người dân".  Còn vấn đề bà N. đòi bồi thường 5 trụ rào, ông Phạm Công Uẩn, Phó chủ tịch UBND xã Hóa An cho rằng: "Do phía bà N. không có bằng chứng, biên bản xác định rõ ai làm đổ các trụ rào vì vậy không có cơ sở để giải quyết". Đồng thời, ông Uẩn cũng cho biết, ông V. đã trồng hai trụ điện trên nằm hoàn toàn trên đất nhà ông. Khi bà N. phản ánh, phía gia đình ông V. đã yêu cầu điện lực cho gắn thêm một consont dài 1m đưa đường dây điện cách xa phần đất của bà N. Nhưng bà vẫn không đồng ý và nhiều lần ngăn cản, đe dọa không cho nhân viên của điện lực thi công đường điện. Vụ "hai cây trụ điện" giải quyết chưa xong, thì ngày 16-8-2007, bà N. có đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra TP.Biên Hòa tố cao ông V. có hành vi lái xe ô tô khách 12 chỗ cố ý cho xe đụng bà. Ngày 25-9-2007 Cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản trả lời việc bà tố cáo là không có cơ sở.

 Rõ ràng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc trên không phải "tại hai cây trụ điện" mà do hai bên cố tình làm khó nhau. Thiết nghĩ, đã đến lúc ông V. và bà N. phải nghĩ đến tình làng nghĩa xóm và tình anh em để giải quyết vụ việc sao cho êm đẹp. Đừng để những mâu thuẫn nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến đoàn thể, chính quyền địa phương, gây mất nhiều thời gian để giải quyết chuyện riêng tư của 2 gia đình.

Đoàn Huy

 

Tin xem nhiều