Báo Đồng Nai số ra ngày 5-5-2005, có đăng bài "Cấp đất nghĩa trang cho người... sống", nội dung phản ánh việc Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho ông Nguyễn Duy ở xã Phước Bình không đúng theo quy trình xét duyệt, dẫn đến việc ông Duy được "cấp" thêm 1.000m2 đất trong diện tích đất chuyên dùng làm nghĩa trang của địa phương, tạo điều kiện cho ông Duy bao chiếm đất công.
Báo Đồng Nai số ra ngày 5-5-2005, có đăng bài "Cấp đất nghĩa trang cho người... sống", nội dung phản ánh việc Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho ông Nguyễn Duy ở xã Phước Bình không đúng theo quy trình xét duyệt, dẫn đến việc ông Duy được "cấp" thêm 1.000m2 đất trong diện tích đất chuyên dùng làm nghĩa trang của địa phương, tạo điều kiện cho ông Duy bao chiếm đất công. Năm 2007, UBND huyện Long Thành đã ra quyết định thu hồi diện tích đất cấp sai cho ông Duy. Thế nhưng cho đến nay, việc thực hiện quyết định của UBND huyện vẫn chưa được thi hành và cũng không có ai chịu trách nhiệm trong sự việc này...
* Đất nghĩa trang... thành đất ở!
Vụ việc bắt đầu từ năm 1997, trong đợt đăng ký quyền sử dụng đất ở xã Phước Bình, hội đồng xét duyệt đã loại hồ sơ của ông Nguyễn Duy khi phát hiện ông kê khai thêm 1.000m2 đất nghĩa trang của nhân dân xã Phước Bình. Thế nhưng đến năm 1998, trong số các hộ dân được cấp giấy CNQSDĐ nghiễm nhiên lại có tên ông Nguyễn Duy. Trong đó, diện tích 1.000m2 đất nghĩa trang thuộc thửa 16 được "gán" vào thửa 100 của ông Duy sử dụng vốn chỉ có 731m2 đất (nâng diện tích thửa đất này thành 1.731m2). Kiểm tra lại việc này, UBND xã Phước Bình phát hiện ông Nguyễn Thanh Lang, cán bộ địa chính xã đã tự ý đưa hồ sơ của ông Nguyễn Duy vào danh sách các hộ đủ điều kiện được cấp đất. Đồng thời, UBND xã đã đề nghị Phòng Địa chính - nhà đất (ĐC-NĐ) (nay là Phòng Tài nguyên - môi trường) điều chỉnh lại diện tích đất cấp cho ông Duy. Phòng ĐC - NĐ cũng đã duyệt danh sách các hộ phải điều chỉnh lại diện tích đất, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Duy. Trong khi sự việc điều chỉnh chưa được thực hiện thì ông Lang lại giao giấy CNQSDĐ cho ông Duy, đồng thời ông Duy cũng tiến hành xây cất thêm nhà, xây tường, làm hàng rào, UBND xã Phước Bình đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ xây dựng nhưng ông Duy không chấp hành. Trước kiến nghị của nhân dân địa phương, UBND xã Phước Bình đã có văn bản đề nghị UBND huyện Long Thành, Phòng ĐC-NĐ thu hồi lại diện tích đất đã cấp sai cho ông Duy. Tuy nhiên, ngày 14-11-2003, Phòng ĐC-NĐ huyện Long Thành có công văn trả lời việc UBND xã Phước Bình cho rằng gia đình ông Nguyễn Duy lấn chiếm đất công là không đầy đủ cơ sở, vì nguồn gốc đất là của bà Nguyễn Thị Bạn sử dụng ổn định từ năm 1978 đến năm 1989 thì sang nhượng cho ông Nguyễn Duy, ranh giới không thay đổi.
* Thu hồi đất lấn chiếm... nhưng còn người sai phạm?
Không đồng tình, người dân địa phương và Hội Người cao tuổi xã Phước Bình tiếp tục khiếu nại và ngày 23-11-2005, Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) tiếp tục có văn bản trả lời. Lần này, Phòng TN-MT thừa nhận thửa đất số 100 do ông Nguyễn Duy sử dụng chỉ có diện tích 751m2, còn phần đất người dân khiếu nại cho rằng ông Duy lấn chiếm có diện tích là 1.434m2 thuộc thửa 16 (theo bản đồ địa chính xã Phước Bình toàn bộ thửa 16 thuộc đất chuyên dùng nghĩa địa- PV) là do tình hình quản lý đất công của địa phương không chặt chẽ nên để cho bà Bạn lấn chiếm và đã sử dụng lâu dài. Do vậy, bà Bạn mới là người lấn chiếm đất công thổ, chứ không phải là ông Duy. Với kết luận này, Phòng TN-MT tiếp tục công nhận việc cấp 1.434m2 đất nghĩa trang cho ông Duy, mặc cho sự bất bình của nhân dân và Hội Người cao tuổi xã Phú Bình. Bởi, chứng cứ của việc lấn chiếm đất công không chỉ thể hiện quá rõ ràng trên bản đồ địa chính, mà cụ thể trong diện tích đất tranh chấp còn có cả một ngôi miếu thần hoàng của người dân địa phương lập nên từ hàng chục năm nay. Hàng năm ngôi miếu này vẫn được người dân quản lý cúng tế, lối vào nghĩa trang phải đi qua diện tích đất này và trong diện tích đất tranh chấp còn có hai ngôi mộ.
Vụ việc tranh chấp này chỉ được sáng tỏ, khi UBND huyện Long Thành chuyển giao cho thanh tra huyện Long Thành và cơ quan này có kết luận: "Ngày
Nguyên Lễ












