Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều hộ dân "mất ngủ" vì tiếng ồn từ bar - café Nắng Thủy Tinh

09:12, 28/12/2007

Từ ngày quán bar Nắng Thủy Tinh khai trương (9-11-2007) tại khu phố 2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, thì các hộ dân xung quanh khu vực không đêm nào được ngủ ngon giấc. Nguyên nhân là do quán trên cứ mở nhạc rất to trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến hơn 22 giờ mỗi ngày, có đêm quán hoạt động đến 0 giờ 30 sáng.

Từ ngày quán bar Nắng Thủy Tinh khai trương (9-11-2007) tại khu phố 2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, thì các hộ dân xung quanh khu vực không đêm nào được ngủ ngon giấc. Nguyên nhân là do quán trên cứ mở nhạc  rất to trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến hơn 22 giờ mỗi ngày, có đêm quán hoạt động đến 0 giờ 30 sáng. Đặc biệt, vào đêm lễ giáng sinh vừa qua, quán mở nhạc đến 2 giờ sáng, báo hại cả mấy chục hộ dân ở khu vực không ai ngủ được. Ông Bùi Văn Quang, cư ngụ 235/59 tổ 4, tổ 7, bức xúc: "Nếu là tiếng nhạc bình thường mà mở âm lượng lớn một chút còn có thể chịu đựng được, đàng này bar Nắng Thủy Tinh toàn chơi nhạc sống. Tiếng trống cứ dộng đùng đùng vào lỗ tai chúng tôi nghe đinh tai nhức óc, thật kinh khủng. Mỗi khi nhạc trống trỗi lên thì mái tôn của nhà tôi và các ngôi nhà xung quanh cũng rung lên theo".

 Từ khi bar Nắng Thủy Tinh hoạt động thì mọi sinh họat của người dân trong khu vực cũng bị xáo trộn theo. Tiêu biểu là trường hợp của bác Nguyễn Thị Đây, 79 tuổi, cư ngụ tại tổ 5. Do không chịu nổi tiếng ồn nên đã đi "tản cư" sang ở nhờ nhà người em ở tỉnh Bình Dương để chờ quán bar Nắng Thủy Tinh khắc phục tiếng ồn (theo lời cô chủ quán hứa hẹn với bác và các hộ dân lân cận). Nhưng chờ hơn một tháng nay, bác Đây vẫn chưa thể về nhà mình ở, vì cô chủ quán không giữ lời hứa. Còn bác Chu Văn Xuyên thì cho biết: "Con tôi bị bệnh tâm thần, trước đây mỗi ngày chỉ cần uống 4 viên thuốc an thần. Vậy mà thời gian gần đây, do ồn quá thần kinh cháu không ổn định buộc phải cho uống đến 8 viên thuốc, nhìn con mà xót cả ruột". Hay như trường hợp của chị Mai Thị Hoa, công nhân Công ty giày Lạc Cường, do không ngủ được nên sức khỏe của chị giảm sút, dẫn đến năng suất làm việc thấp. Có lần chị còn bị ngất xỉu trong xưởng khi đang làm việc... Mệt nhất là những gia đình có con trong độ tuổi đi học, người cao tuổi và nhà có người bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tiến Sang, Trưởng khu phố 2 cho biết, có khoảng hơn 35 hộ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát ra từ bar Nắng Thủy Tinh. Nhà ông Sang tuy không bị ảnh hưởng nhưng nhiều đêm ông vẫn không ngủ yên được do bà con cứ gọi điện lúc nửa đêm để phản ánh tình hình hoạt động của quán như: tiếng ồn quá lớn, xảy ra đánh nhau... Đích thân ông Sang cũng đã đến trao đổi và đề nghị chủ quán bar Nắng Thủy Tinh khắc phục tình trạng trên nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Ông bức xúc: "Tôi cũng nhiều lần phản ánh lên cấp trên và các hộ dân cũng đã có đơn phản ánh. Rất mong các cơ quan chức năng sớm xem xét và có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này" !

Đoàn Huy

Tin xem nhiều