
Bà Phạm Thị Hớn, 72 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Long Thành là một người già neo đơn ở xã. Chồng của bà mất cách đây đã 9 năm. Ông bà không có con cái. Khi ông mất đi có để lại cho bà 2 khu ruộng đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau này bà muốn bán một số đất đi để an dưỡng tuổi già nhưng gặp khó khăn do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chồng của bà.
Bà Phạm Thị Hớn, 72 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Long Thành là một người già neo đơn ở xã. Chồng của bà mất cách đây đã 9 năm. Ông bà không có con cái. Khi ông mất đi có để lại cho bà 2 khu ruộng đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau này bà muốn bán một số đất đi để an dưỡng tuổi già nhưng gặp khó khăn do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chồng của bà. Tháng 3-2006, bà Hớn đã nhờ ông Nguyễn Xuân Hợi, cán bộ tư pháp xã làm dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất sang cho bà đứng tên. Bà đã đưa trước cho ông Hợi 3 triệu đồng để lo giấy tờ, thế nhưng đến nay đã gần 2 năm, ông Hợi vẫn không hoàn thành theo đúng thỏa thuận với bà. Nhờ chính quyền xã can thiệp kịp thời nên ông Hợi đã hoàn trả cho bà 3 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hợi đã đánh mất sổ đỏ do chồng bà Hớn đứng tên, cho đến nay ông vẫn chưa khắc phục hậu quả.
Ông Nguyễn Hữu Hồng, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã An Hòa cho biết, Đảng ủy xã đã nhiều lần tổ chức họp để giải quyết khiếu nại của bà Hớn. Trong đó, ông Hợi đã thừa nhận làm mất sổ đỏ do chồng bà Hớn đứng tên và cũng nhiều lần hứa sẽ làm lại sổ mới cho bà. Tuy nhiên, ông Hợi không thực hiện đúng như lời hứa. Trong cuộc họp hòa giải vào ngày 20-11-2007, ông Hợi lại tiếp tục hứa đến ngày 20-12-2007, ông sẽ làm lại sổ đỏ cho bà Hớn. Ngày 3-12-2007, chi bộ xã An Hòa đã họp xem xét kỷ luật ông Hợi với 14/20 đảng viên tham dự. Kết quả có 7 phiếu kiến nghị khiển trách và 7 phiếu đề nghị cảnh cáo. Theo ông Hồng, với số lượng phiếu như trên không đủ tỉ lệ để xét kỷ luật nên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đã làm báo cáo trình Đảng ủy xem xét xử lý.
Ông Hồng cho biết, trong cuộc họp chi bộ ngày
Ghé thăm bà Hớn trong căn nhà gỗ ọp ẹp và đã xuống cấp, chúng tôi nhận thấy sức khỏe của bà không được tốt, vì mang trong mình nhiều căn bệnh mãn tính. Bà Hớn cho biết: "Ông Hợi hứa với tôi cả chục lần rồi nhưng vẫn không trả sổ đỏ cho tôi. Nếu không có sổ đỏ, sao mà tôi bán đất chữa bệnh được. Nếu ổng làm lại sổ đỏ đền cho tôi thì tôi cũng sẵn sàng phụ chút đỉnh chứ không để ông ấy thiệt thòi đâu. Tôi già rồi, sống nay chết mai mà không biết còn chờ đến bao giờ nữa".
Trước hoàn cảnh của bà Hớn, chúng tôi mong rằng chính quyền địa phương tiếp tục can thiệp và có biện pháp giải quyết để bà Hớn nhận được sổ đỏ sớm; đồng thời, địa phương cũng phải có hướng xử lý nghiêm đối với cán bộ vi phạm.
Đặng Ngọc

![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






