Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu): Côn đồ lộng hành, công an chẳng vội!

10:07, 30/07/2007

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong chuyện trẻ con đánh nhau, khoảng 15 giờ ngày 15-7-2007, ông Nguyễn Văn Lụa ngụ tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) đến nhà anh Nguyễn Văn Đạt ở ấp 3, xã Thạnh Phú gây gổ. Được mọi người can ngăn, Lụa ra về, nhưng sau đó Lụa đã quay trở lại nhà anh Đạt cùng với em ruột là Nguyễn Lưu Giang (còn gọi là Giang mã tà) và 2 thanh niên khác mang theo mã tấu, ống tuýp sắt xông vào nhà đuổi đánh anh Đạt.

Vết tích vụ chém người, hủy hoại tài sản do tên Nguyễn Lưu Giang gây ra tại nhà anh Đạt.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong chuyện trẻ con đánh nhau, khoảng 15 giờ ngày 15-7-2007, ông Nguyễn Văn Lụa ngụ tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) đến nhà anh Nguyễn Văn Đạt ở ấp 3, xã Thạnh Phú gây gổ. Được mọi người can ngăn, Lụa ra về, nhưng sau đó Lụa đã quay trở lại nhà anh Đạt cùng với em ruột là Nguyễn Lưu Giang (còn gọi là Giang mã tà) và 2 thanh niên khác mang theo mã tấu, ống tuýp sắt xông vào nhà đuổi đánh anh Đạt. Quá hoảng sợ, anh Đạt chạy trốn vào buồng ngủ đóng chặt cửa lại. Không chém được anh Đạt, tên Giang trở ra chém một nhát vào cổ tay anh Nguyễn Văn Thanh đang sửa xe máy tại nhà anh Đạt. Anh Thanh chạy trốn vào nhà tắm, nhưng tên Giang vẫn đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào cánh cửa. Trước khi rút lui, nhóm côn đồ này đập phá bể một tủ kính, chém rách cửa buồng, đập bể một ti vi trong nhà anh Đạt và chém vào xe máy của anh Thanh. Sự việc xảy ra gây náo loạn, khiến nhiều người dân trong xóm chứng kiến tỏ ra hết sức hoảng sợ. Thế nhưng cho đến nay đã nửa tháng trôi qua, vụ việc nghiêm trọng này vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết.

  Anh Nguyễn Văn Đạt không giấu được vẻ lo lắng khi nói với chúng tôi: "Sáng hôm sau, công an xã Thạnh Phú có gửi giấy mời tôi đến giải quyết. Sau khi lập biên bản lời khai của tôi, các anh công an yêu cầu tôi hòa giải và nhận bồi thường. Tôi không đồng ý nhận tiền mà yêu cầu công an phải có biện pháp răn đe những kẻ vi phạm pháp luật. Cuối cùng các anh công an đưa giấy cho tôi viết bản cam kết, không yêu cầu bồi thường và không làm khó dễ những người đến gây rối tại nhà tôi. Tôi không đồng ý viết cam kết, cho đến nay tôi vẫn không thấy công an xử lý gì nữa". Anh Đạt  cho biết, anh rất hoang mang vì người mang giấy mời của công an đến nhà anh lại chính là Nguyễn Văn Lụa - kẻ đã tổ chức và tham gia  gây nên vụ việc!? Còn anh Nguyễn Văn Thanh dù bị chém gây thương tích nhưng anh cũng chỉ dám gửi đơn yêu cầu bồi thường chiếc điện thoại di động bị mất trong lúc bị tên Giang hành hung, tuy nhiên đến nay cũng chưa thấy ai mời giải quyết yêu cầu này.

  Ngày 26-7-2007, ông Nguyễn Thanh Long, Phó công xã Thạnh Phú trả lời với chúng tôi về việc anh Đạt khiếu nại rằng: "Vụ việc đang được xác minh và ông Đạt cũng không có yêu cầu gì" (!). Còn việc ông Nguyễn Văn Lụa là người liên can nhưng lại được giao mang giấy mời của công an đi mời người bị hại, ông Long cho rằng: "Có thể do anh em sơ suất!". Như vậy đã hơn nửa tháng sau khi xảy ra vụ hành hung nói trên, Công an xã Thạnh Phú vẫn chưa có biện pháp xử lý. Phải chăng việc Công an xã Thạnh Phú đề ra biện pháp xử lý bằng cách yêu cầu người bị hại nhận tiền bồi thường là xong? Ngay cả trường hợp anh Thanh là người bị chém gây thương tích vì sao vẫn chưa được công an xã Thạnh Phú hỏi đến? Nhiều người dân trong xóm không rõ Công an xã Thạnh Phú còn phải  xác minh thêm điều gì để hoàn tất việc xử lý những kẻ vi phạm pháp luật? Họ đang yêu cầu công an địa phương nhanh chóng giải quyết vụ việc này để xử lý theo pháp luật đối với những kẻ vi phạm.

Nguyên Lễ

Tin xem nhiều