Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng của bạn đọc qua những lá thư...

09:06, 20/06/2007

Trong thời gian qua, Ban công tác bạn đọc (CTBĐ), báo Đồng Nai đã nhận được rất nhiều đơn, thư phản ánh của bạn đọc khắp nơi trong tỉnh về các vấn đề tranh chấp, khiếu nại về đất đai, thừa kế, ô nhiễm môi trường... Sau khi phóng viên xác minh và có bài phản ánh trên báo, nhiều vụ việc đã được các cơ quan, ban, ngành quan tâm giải quyết, mang lại những kết quả tốt đẹp. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), chúng tôi xin trích đăng những lá thư hồi âm rất chân tình của bạn đọc báo Đồng Nai.

Trong thời gian qua, Ban công tác bạn đọc (CTBĐ), báo Đồng Nai đã nhận được rất nhiều đơn, thư phản ánh của bạn đọc khắp nơi trong tỉnh về các vấn đề tranh chấp, khiếu nại về đất đai, thừa kế, ô nhiễm môi trường... Sau khi phóng viên xác minh và có bài phản ánh trên báo, nhiều vụ việc đã được các cơ quan, ban, ngành quan tâm giải quyết, mang lại những kết quả tốt đẹp. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), chúng tôi xin trích đăng những lá thư hồi âm rất chân tình của bạn đọc báo Đồng Nai.

 

Đó là lá thư của nhiều người dân ở xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất)  bày tỏ sự phấn khởi, vì báo đã mạnh dạn phanh phui vụ tham ô tiền xã hội hóa giao thông nông thôn của các cán bộ xã. Sau đó, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ và có kết luận một số cán bộ xã đã lập hồ sơ khống và chiếm đoạt 634 triệu đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những đối tượng vi phạm. Hay như gần đây người dân ở xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) rất quan tâm đến loạt bài về vụ tranh chấp bến đò Phước Khánh - Nhà Bè giữa Hợp tác xã Thanh Hòa và Công ty TNHH Vạn Bình An. Loạt bài trên đã đặt ra nhiều vấn đề mà dư luận ở xã Phước Khánh rất quan tâm, đó là: Vì sao chưa đấu thầu mà đã biết Công ty TNHH Vạn Bình An sẽ thắng? Phải chăng UBND huyện Nhơn Trạch xử "ép" HTX Thanh Hòa?... Vụ việc này hiện nay đang được các ngành chức năng của huyện rốt ráo tìm biện pháp giải quyết dứt điểm...

Trong số những đơn thư mà Ban CTBĐ nhận được thì số đơn về tranh chấp đất đai là chiếm đa số. Khó khăn nhất với chúng tôi vẫn là việc giải quyết tranh chấp giữa những người thân trong gia tộc. Đối với loại tranh chấp này, ngoài việc điều tra, xác minh, phóng viên còn tham gia công tác hòa giải có tình, có lý và viết bài thật công tâm. Nhờ vậy, nhiều vụ việc đã mang lại hiệu quả tốt, điển hình như vụ tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Cách và mẹ chồng ở xã Lộc An (huyện Long Thành) nêu trên  báo Đồng Nai số ra ngày 23-1-2007 (bài viết "Uẩn khúc đằng sau một vụ tranh chấp đất giữa mẹ chồng - con dâu" của tác giả Hương Ly). Theo bà Cách, bài báo trên đã phản ánh sự việc của gia đình bà một cách vô tư, khách quan và có kết luận chính xác nên được sự tán thành của mọi người trong gia đình. Do đó, sự căng thẳng giữa bà Cách và mẹ chồng đã chấm dứt, 2 bên đã đi đến thỏa thuận, mẹ chồng bà đã rút đơn khiếu nại tại Tòa án nhân dân huyện Long Thành.  

Hay như niềm vui của ông cụ Hoàng Ngọc Châu, 78 tuổi, ở tổ 13, KP3, thị trấn Trảng Bom, khi ông đòi lại được con đường đi vào đất nhà mình bị tranh chấp suốt nhiều năm liền. Trong thư gửi báo Đồng Nai, ông Châu viết: Năm 1989, do không có đường đi vào đất nhà nên ông mua miếng đất của nhà hàng xóm để làm đường đi (khi mua có đủ giấy tờ sang nhượng đất và sự đồng ý của 2 bên). Ông Châu cũng đã được UBND huyện Thống Nhất cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và sử dụng lô đất trên gần 20 năm, không có tranh chấp gì. Đến năm 2005, người hàng xóm đòi lại phần đất đã bán cho ông làm đường đi, gây nhiều căng thẳng và xúc phạm gia đình ông. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom khi xét xử sơ thẩm đã ra quyết định bác yêu cầu xin hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của nhà hàng xóm nhưng lại công nhận con đường mà gia đình ông mua, tôn tạo, sử dụng gần 20 năm qua cho gia đình người hàng xóm. Lúc này, gia đình ông rất lo lắng và suy sụp tinh thần. Ông đã gửi đơn cầu cứu đến báo Đồng Nai và vài ngày sau, Ban CTBĐ đã cử phóng viên đến tận nhà ông để xác minh và viết bài "Bắc thang hỏi tòa". Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm đã công nhận phần đất trên thuộc sở hữu của gia đình ông. Ông Châu phấn khởi: "Bài báo là sự chia sẻ lớn với gia đình tôi. Tác giả đã làm rõ sự thật, đem lại sự công bằng, quyền lợi chính đáng, tạo niềm tin không chỉ cho gia đình tôi, mà nhiều bà con lối xóm cũng mừng cho gia đình tôi".

Nhờ có sự phản ánh của báo Đồng Nai qua bài "Đào hầm chứa mật rỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" đăng trên trang bạn đọc, lãnh đạo UBND huyện Long Thành đã chỉ đạo các ban, ngành của huyện kiểm tra và giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ những hầm chứa mật rỉ khổng lồ, luôn bốc mùi hôi thối từ các công ty chuyên cung cấp mật rỉ cho Công ty VEDAN, đem lại niềm vui cho bà con ấp 1, xã Phước Bình (huyện Long Thành). Anh Tô Minh Hoàng, người dân ở ấp 2, xã Phước Bình vui mừng cho biết: "Mấy bữa nay thấy các công ty cho lấp các hầm chứa mật rỉ rồi. Cũng nhờ báo nói hộ tiếng nói của người dân nên sự việc được giải quyết một cách rốt ráo nhằm trả lại không khí trong lành cho bà con nơi đây".

Chúng tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của ông Phan Thành Trung, ngụ tại số 202/4/3, KP5, phường Trung Dũng, tay cầm Giấy CNQSDĐ vừa nhận từ Phòng Tài nguyên - môi trường TP. Biên Hòa đến thẳng tòa soạn báo Đồng Nai để báo tin. Vụ việc của gia đình ông đã được báo Đồng Nai phản ánh vào ngày 17-5-2007 với bài "Còn chờ gì nữa?", đề cập việc Phòng Tài nguyên - môi trường chậm cấp CNQSDĐ cho gia đình ông. Ông Trung nghẹn ngào: "Nhờ báo Đồng Nai can thiệp mà vụ việc của gia đình tôi được giải quyết nhanh chóng như thế. Chúng tôi thực lòng biết ơn và mong báo tiếp tục giúp đỡ, mang lại công bằng cho nhiều người hơn nữa". Chính vì sự tin tưởng, yêu thương, bảo vệ của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi khi tác nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc chúng tôi còn gặp không ít khó khăn. Một số ít cơ quan còn "né tránh" khi chúng tôi xác minh những vụ việc về tiêu cực, nhất là những vụ về đất đai  và vụ án gây thương tích... Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian trả lời thư bạn đọc.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều