
Hơn chục hộ dân thuộc tổ 10, KP4, P. An Bình đang bức xúc trước tình trạng công trình thoát nước thải đường 5 (KCN Biên Hòa 1) bị "treo" gần 2 năm nay chỉ vì những đòi hỏi phi lý của một hộ dân. Công trình được khởi công từ tháng 3-2005, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, do hộ dân này ngang nhiên... đứng chắn giữa công trường, cản trở phương tiện thi công.
![]() |
| Công trình đường 5 - KCN Biên Hòa đi ngang qua tổ 10, KP.4, P.An Bình bị "treo" gần 2 năm nay do hành vi ngăn không cho thi công của hộ bà D. |
Hơn chục hộ dân thuộc tổ 10, KP4, P. An Bình đang bức xúc trước tình trạng công trình thoát nước thải đường 5 (KCN Biên Hòa 1) bị "treo" gần 2 năm nay chỉ vì những đòi hỏi phi lý của một hộ dân. Công trình được khởi công từ tháng 3-2005, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, do hộ dân này ngang nhiên... đứng chắn giữa công trường, cản trở phương tiện thi công.
* Đòi bồi thường bằng... nhà mới!
Mùa mưa năm 2005, khi Công ty TNHH Cường Thuận bắt đầu thi công hạng mục đường ống thoát nước thải cho đường 5 đã gây ra sự cố nứt nhà. Báo Đồng Nai số ra ngày
Trong khi các hộ dân trong tổ đều đã chấp nhận mức giá bồi thường có cơ sở khoa học của Trung tâm kiểm định, thì hộ bà Đ.N.D không chấp nhận và liên tục đưa ra những đòi hỏi gay gắt đối với đơn vị thi công. Theo đó, bà không đồng ý với mức bồi thường là 28 triệu đồng do Trung tâm kiểm định lập, đồng thời yêu cầu phải xây mới toàn bộ căn nhà với mức tổng dự toán lên tới 136 triệu đồng mà bà đã nhờ một công ty xây dựng thiết kế, cộng thêm các khoản khác như: tiền hỗ trợ di dời, thuê nhà trong thời gian xây dựng, tiền nước trong thời gian phục hồi tuyến cấp nước... Ông Vũ Anh Tuấn, đại diện Công ty Cường Thuận cho biết, công ty không thể đáp ứng được yêu cầu này của bà D. Nhưng để công trình hoàn thành đúng tiến độ, công ty chấp thuận đền bù gấp 3 lần mức giá mà Trung tâm kiểm định đã đưa ra, tức 84 triệu đồng. Tuy nhiên, bà D. vẫn không chấp nhận mức giá này, nhất quyết giữ nguyên yêu cầu mà bà đã đưa ra.
* Ngang nhiên "chặn" công trình
Điều đáng nói là do bà Đ.N.D yêu cầu công ty phải bồi thường cho bà rồi mới được tiếp tục thi công, nên đến nay một đoạn cống nước thải dài 8m của con đường đi ngang trước nhà bà vẫn chưa thể thi công, làm "treo" luôn cả cuộc sống của hơn chục hộ dân trong cảnh nhếch nhác, lộn xộn, buôn bán ế ẩm. Anh Trần Văn Hiệp ở số nhà 6A/4 nói: "Bà con chỉ mong con đường xong sớm để ăn tết thôi, năm ngoái đã phải sống trong cảnh này rồi". Anh chỉ tay vào một nắp đậy đường nước thải trước nhà và bảo: "Buổi trưa, mùi hôi thối bốc lên gắt lắm nên tôi mới phải làm cái nắp đậy lại". Đáng nói nhất là con đường mới này có bề rộng tới 14m, nhưng khi đi qua đoạn cống "treo" này đã phải chừa lại 3m để thi công. Theo bà con trong khu phố, con đường này hẹp đã gây ra nhiều tai nạn cho người đi đường.
![]() |
|
Bà Đ.N.D yêu cầu đơn vị thi công phải bồi thường nhà mới trị giá 136 triệu đồng do căn nhà cấp 4 này của bà xuất hiện một số vết nứt. |
Trước tình trạng trên, ngày 22-1-2007, UBND TP. Biên Hòa đã ra văn bản đề nghị Công ty Sonadezi nhanh chóng thi công hoàn chỉnh đoạn đường này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt vào trước Tết Nguyên đán để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Chấp hành văn bản này, sáng ngày 1- 2-2007, Phòng quản lý đô thị thành phố đã phải thành lập một đoàn công tác để "cưỡng chế" hành vi ngang nhiên ngăn chặn, không cho thi công công trình của hộ bà D. Có mặt tại buổi cưỡng chế, chúng tôi nhận thấy điều làm người dân trong khu vực bất bình nhất, không chỉ ở hành vi trái pháp luật của bà D., mà chính là những lời lẽ thiếu văn hóa, đầy xúc phạm của bà D. đối với đoàn công tác, nhất là khi bà còn là một công chức nhà nuớc. Dư luận đang mong chờ các ngành chức năng có những xử lý thích đáng đối với hành vi ngang nhiên vi phạm pháp luật này của hộ bà D.
Minh Chánh



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)












