Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ xe 60L-3951 vô tâm trước mất mát của nạn nhân!

10:02, 27/02/2007

Ngày 24-12-2006, chị Nguyễn Thị Khánh Linh, 29 tuổi, cùng con là Nguyễn Linh Trung, 43 tháng tuổi được em là Nguyễn Quang Phước Đạt chở bằng phương tiện xe mô tô 2 bánh đi từ phường Long Bình (TP. Biên Hòa ) về thị xã Long Khánh để thăm gia đình.

Ngày 24-12-2006, chị Nguyễn Thị Khánh Linh, 29 tuổi, cùng con là Nguyễn Linh Trung, 43 tháng tuổi được em là Nguyễn Quang Phước Đạt chở bằng phương tiện xe mô tô 2 bánh đi từ phường Long Bình (TP. Biên Hòa ) về thị xã Long Khánh để thăm gia đình. Nhưng mới đi được khoảng 2km trên quốc lộ 1A, đoạn phía trên cầu Suối Linh thuộc khu phố 3, phường Long Bình, thì bất ngờ bị xe ô tô ben mang biển số 60L-3951 (số xe do chủ xe cung cấp cho người nhà nạn nhân) chở đất đá từ phía sau vượt lên, đụng vào xe mô tô do anh Đạt điều khiển, gây tai nạn nghiêm trọng, làm chị Linh bị thương nặng ở vùng đầu được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Linh đã qua đời vào ngày 27-12-2006, còn cháu Trung bị gãy chân, hiện vẫn phải bó bột.

Mặc dù gây ra tai nạn vô cùng thương tâm cho chị Linh và cháu Trung nhưng nhà xe vẫn tỏ ra vô tình, dửng dưng đến tàn nhẫn trước nỗi đau mất mát không gì bù đắp được cho người nhà nạn nhân, không một lời thăm hỏi, hỗ trợ, phúng viếng nạn nhân, làm cho gia đình nạn nhân hết sức bất bình.

Dư luận thắc mắc vì sao chủ xe ô tô ben 60L-3951 lại vô tâm trước những mất mát của nạn nhân?

Nguyễn Quốc Tiến

(Cư ngụ ở số 16D, tổ 3, khu phố 6, phường Long Bình, TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều