Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dân khiếu nại, UBND phường chẳng vội !?

10:01, 04/01/2007

Căn nhà ông Phạm Văn Tính và nhà ông Nguyễn Ngọc Hóa ở giáp ranh nhau tại khu phố 10, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa). Giữa hai căn nhà có một đường mương thoát nước nhỏ được xác định là đất thuộc sở hữu của ông Tính. Vào tháng 9-2006, ông Hóa xây dựng lại nhà và xây lấn sang phần đất của ông Tính. Phát hiện điều này ông Tính yêu cầu ông Hóa phải xây dựng trên phần đất của mình nhưng ông Hóa cho rằng ông đã xây đúng trên phần đất thuộc sở hữu của mình và tiếp tục xây dựng.

Căn nhà của ông Hóa xây lấn sang phần đất của ông Tính đã gần xong.

Căn nhà ông Phạm Văn Tính và nhà ông Nguyễn Ngọc Hóa ở giáp ranh nhau tại khu phố 10, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa). Giữa hai căn nhà có một đường mương thoát nước nhỏ được xác định là đất thuộc sở hữu của ông Tính. Vào tháng 9-2006, ông Hóa xây dựng lại nhà và xây lấn sang phần đất của ông Tính. Phát hiện điều này ông Tính yêu cầu ông Hóa phải xây dựng trên phần đất của mình nhưng ông Hóa cho rằng ông đã xây đúng trên phần đất thuộc sở hữu của mình và tiếp tục xây dựng. Vụ việc được đưa đến UBND phường Hố Nai giải quyết. Kết quả đo đạc thực tế cho thấy, ông Hóa đã xây lấn sang phần đất của ông Tính, UBND phường đã đình chỉ việc xây dựng của ông Hóa và đề nghị hai bên gia đình thương lượng giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, sau nhiều lần hòa giải, giữa hai bên gia đình vẫn không thỏa thuận được với nhau, ông Tính yêu cầu ông Hóa phải tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm, bởi ngay từ đầu, ông Tính đã nhắc nhở ông Hóa về việc này. Còn phía gia đình ông Hóa thì sau 2 tháng ngưng thi công, đã tiếp tục thi công trở lại, đến nay căn nhà  của ông Hóa đã xây xong tầng thứ 2. Trong đơn khiếu nại, ông Tính cho biết: "Việc tôi khiếu nại đã hơn 3 tháng, từ khi ông Hóa mới xây phần móng đến nay căn nhà đã gần hoàn thiện, nhưng chính quyền chỉ có mỗi việc hòa giải đến lần thứ 5, mà không có biện pháp nào ngăn chặn việc xây dựng lấn chiếm. Có lẽ khi phân xử xong thì việc khiếu nại của tôi đã là chuyện đã rồi?". Ông Tính bức xúc: "Là người dân, tôi tôn trọng việc giải quyết tranh chấp đúng theo pháp luật nhưng với cách giải quyết của cơ quan có trách nhiệm như thế này thì làm sao chúng tôi yên tâm được, đến khi người vi phạm xây xong công trình rồi thì buộc người ta đập bỏ có phải là điều dễ dàng?"

Phải chăng chính quyền đã lơ là trong việc giải quyết tranh chấp của người dân? Ông Vũ Đình Dũng, cán bộ địa chính phường Hố Nai cho chúng tôi biết: "Chúng tôi đã đình chỉ việc xây dựng của ông Hóa và tổ chức hòa giải giữa 2 gia đình. Hiện nay, chúng tôi đã chuyển việc tranh chấp sang tòa án giải quyết theo thẩm quyền". Thế nhưng khi được hỏi, vì sao phường không có biện pháp ngăn chặn khi phía ông Hóa tiếp tục xây dựng, thì ông Dũng cho rằng, ông đã báo cho Chủ tịch UBND phường để có biện pháp xử lý!

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều