Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ đánh người gây thương tích trước Công ty Linh Đan: Có phải vô cớ hành hung?

09:12, 22/12/2006

Khoảng 15 giờ ngày 16-12-2006, anh Phạm Trà Việt, Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Thành Công vừa từ trụ sở Công ty TNHH dược phẩm Linh Đan tại phường Bửu Long (TP. Biên Hòa) đi ra thì bất ngờ bị một thanh niên cầm mỏ lết đánh vào đầu, vào tay. Tiếp đó, một nhóm thanh niên cùng lao vào đánh anh Việt tới tấp, túi tiền 48 triệu đồng anh Việt vừa thu hồi nợ tại Công ty Linh Đan đang xách trên tay cũng bị giật mất. Bị trận đòn hội đồng, anh Việt ôm đầu đầy máu chạy bộ ra đường phố nhờ xe ôm chở đến Công an phường Bửu Long trình báo vụ cướp tiền và sau đó anh Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Trước cổng Công ty Linh Đan, nơi anh Việt bị hành hung.

Khoảng 15 giờ ngày 16-12-2006, anh Phạm Trà Việt, Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Thành Công vừa từ trụ sở Công ty TNHH dược phẩm Linh Đan tại phường Bửu Long (TP. Biên Hòa) đi ra thì bất ngờ bị một thanh niên cầm mỏ lết đánh vào đầu, vào  tay. Tiếp đó, một nhóm thanh niên cùng lao vào đánh anh Việt tới tấp, túi tiền 48 triệu đồng anh Việt vừa thu hồi nợ tại Công ty Linh Đan đang xách trên tay cũng bị giật mất. Bị trận đòn hội đồng, anh Việt ôm đầu đầy máu chạy bộ ra đường phố nhờ xe ôm chở đến Công an phường Bửu Long trình báo vụ cướp tiền và sau đó anh Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

 

  Theo trình bày của anh Việt, vào đầu tháng 11, công ty của anh bán cho Công ty Linh Đan do ông Hồ Quang Cảnh làm giám đốc một số hàng dược phẩm với tổng số tiền là 48 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Công ty Linh Đan sẽ thanh toán tiền mua hàng trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên quá thời gian trên, Công ty Linh Đan vẫn chưa thanh toán công nợ. Buổi chiều 16-12-2006, anh Việt đến Công ty Linh Đan thu hồi nợ. Tiếp anh Việt là ông Cảnh cùng ông Chinh là phó giám đốc Công ty Linh Đan. Phía công ty Linh Đan đòi trả lại hàng đã mua, nhưng anh Việt không đồng ý, bởi kiểm tra số hàng này không phải là hàng công ty của anh xuất bán. Mặt khác, trước đó Công ty Linh Đan đã điện thoại yêu cầu công ty của anh giao thêm hàng. Lời qua tiếng lại một lúc thì phía Công ty Linh Đan mới chịu giao trả số tiền nợ 48 triệu đồng và khi vừa xách tiền ra khỏi cửa công ty khoảng 3m, chưa kịp lên xe máy, anh Việt đã bị hành hung với các thương tích ở đầu, mặt, mắt, ngực, lưng, tay. Kết quả giám định pháp y, anh Việt bị thương tật 14% tạm thời. Dù bị thương tích nặng, nhưng anh Việt cũng nhận ra kẻ cầm mỏ lết đánh mình chính là người đã vào phòng nhìn mặt anh (khi anh Việt đang nói chuyện với ông Cảnh) rồi đi ra và những người tham gia hành hung đều đang mặc đồng phục của Công ty Linh Đan. Sau đó, anh Việt biết được kẻ cầm mỏ lết hành hung mình tên là Phúc, em vợ của ông Hồ Quang Cảnh, giám đốc Công ty Linh Đan.

   Theo thiếu tá Phan Văn Hùng, Phó công an phường Bửu Long thì bước đầu Công an phường đang thụ lý vụ việc và xác định kẻ đánh anh Việt là Nguyễn Thanh Phúc. Phúc không phải là người của Công ty Linh Đan mà là  em vợ của ông Cảnh. Phúc khai nhận vì bức xúc trước thái độ anh Việt nên chặn đường đánh và chỉ một mình Phúc đánh bằng tay. Ông Hùng cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã mang xe máy cùng số tiền 48 triệu đồng của anh Việt đến giao nộp cho Công an phường. Với những bằng chứng này có nghĩa là kẻ đánh anh Việt không nhằm mục đích cướp tiền và Công ty Linh Đan không liên quan gì đến vụ việc đối tác của mình bị hành hung?

Anh Việt với thương tích sau khi bị hành hung.

   Chúng tôi được biết ngay buổi chiều xảy ra sự việc này, phóng viên báo Công an TP.Hồ Chí Minh đã đến Công an phường xác minh. Cũng chính thiếu tá Hùng tiếp phóng viên và cho chụp hình chiếc xe đang giữ tại Công an phường, nhưng khi phóng viên yêu cầu được xem, chụp hình túi tiền mà người dân giao nộp thì thiếu tá Hùng không đồng ý và yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Công an tỉnh và Công an TP. Biên Hòa. Như vậy, số tiền của anh Việt được giao cho công an phường vào thời điểm nào? Ngày 20-12-2006, anh Việt được mời đến công an phường Bửu Long nhận lại số tiền 48 triệu đồng. Anh Việt cho biết: "Người ký trong biên bản giao tiền cho Công an phường  Bửu Long chính là ông Cảnh". Không quen biết, không liên quan gì đến việc làm ăn với anh Việt, vậy thì tại sao Nguyễn Thanh Phúc lại vô cớ hành hung anh Việt một cách dã man như vậy? Hành động của Phúc thể hiện rõ có sự tính toán kỷ lưỡng, khi y vào phòng nhận dạng nạn nhân và sau đó là chuẩn bị hung khí chờ nạn nhân ra khỏi cửa công ty là ra tay. Không là hành vi cướp tiền, thì Phúc thực hiện hành vi côn đồ vì mục đích gì nếu như không có người đứng đằng sau chỉ đạo y thực hiện?

Nguyên Lễ

 

 

Tin xem nhiều