
Công ty TNHH Phương Nga thành lập từ năm 1998 thuộc địa bàn KP9, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, chuyên sản xuất bao bì carton vừa và nhỏ. Người dân sống gần công ty này phản ánh, trong quá trình vận chuyển giấy cuộn, công ty không dùng máy nâng mà để cuộn giấy nặng cả tấn lăn xuống đất gây chấn động trong khu vực xung quanh. Suốt nhiều năm nay, nhà của một số hộ dân ở đây có hiện tượng nứt tường, nứt cột...
Công ty TNHH Phương Nga thành lập từ năm 1998 thuộc địa bàn KP9, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, chuyên sản xuất bao bì carton vừa và nhỏ. Người dân sống gần công ty này phản ánh, trong quá trình vận chuyển giấy cuộn, công ty không dùng máy nâng mà để cuộn giấy nặng cả tấn lăn xuống đất gây chấn động trong khu vực xung quanh. Suốt nhiều năm nay, nhà của một số hộ dân ở đây có hiện tượng nứt tường, nứt cột...
Theo quan sát của chúng tôi, trường hợp nhà ông Nguyễn Trọng Thọ, ở sát công ty, bị nứt cột nhà, mái hiên, tường... Ông Thọ cho biết: "Cách đây 3 năm tôi thấy nhà bị nứt nhiều chỗ. Tôi cứ nghĩ có thể do nhà cũ nên bị nứt. Tuy nhiên, sau này tôi phát hiện nhiều nhà hàng xóm cũng bị nứt. Và thực tế nhà tôi không chỉ nứt một chỗ mà còn nứt nhiều chỗ với những lỗ hổng ngày càng lớn, rất nguy hiểm". Mặt khác, theo phản ánh của một số hộ dân, tiếng máy dùng để dập giấy chạy rất ồn làm ảnh hưởng để việc nghỉ ngơi của họ.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Việt Trường, Phó giám đốc Công ty TNHH Phương Nga thì mỗi khi vận chuyển các cuộn giấy từ trên xe xuống đất, công ty có sử dụng xe để nâng những cuộn giấy có trọng lượng trên 500kg xuống. Riêng những cuộn giấy dưới 500kg, công ty dùng dụng cụ để lăn xuống đất và có lót vỏ xe ô tô ở phía dưới để tránh va chạm mạnh. Ông Trường cũng thừa nhận: "Thỉnh thoảng có một số cuộn giấy lăn thẳng xuống đất gây rung nhưng không đáng kể. Và cũng chưa có cơ quan chức năng nào xác định độ rung là bao nhiêu. Nếu thật sự có ảnh hưởng gì đến việc nứt tường nhà dân công ty sẽ xin lỗi và bồi thường cho dân". Ông Trường cũng cho biết thêm: "Việc sản xuất trong khu dân cư cũng có nhiều bất tiện. Ví dụ như trong sản xuất thì phải có tiếng ồn. Tôi nghĩ vào ban ngày tiếng ồn như thế không ảnh hưởng nhiều đến xung quanh.Chúng tôi không sản xuất vào ban đêm nên cũng không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bà con". Nhiều năm nay, công ty đã có văn bản gửi cho UBND TP. Biên Hòa và UBND tỉnh xin quỹ đất ở nơi khác để di dời công ty ra khỏi khu dân cư và xin chuyển khu đất này sang mục đích khác để bù lỗ, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận.
Ông Nguyễn Hiếu Thanh, tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị phường Tam Hiệp cho biết: "Cách đây khoảng 2 năm, ông Thọ có phản ánh việc này. Chúng tôi đã nhắc nhở công ty không được lăn các cuộn giấy xuống đất gây chấn động khu dân cư. Riêng việc nứt nhà, tôi chưa nghe nói gì. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc này". Ông Đỗ Xuân Đậu, người dân ở KP9 cho rằng: "Các cuộn giấy của công ty trên 500kg mà cứ để rơi xuống đất suốt nhiều năm nay thì làm sao không ảnh hưởng đến nhà của dân. Chúng tôi kiến nghị tỉnh và thành phố mau cho di dời". Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan hữu quan phải vào cuộc để xác định việc nứt nhà của các hộ dân có nguyên nhân từ đâu để có cơ sở đề xuất hướng xử lý.
Đặng Ngọc


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








