Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tranh chấp đất bằng hành vi bạo lực?

06:10, 20/10/2006

Do căn nhà đang ở bị hư hỏng nặng, ông Nguyễn Văn Phước ngụ tại K2/48B, phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) xin phép sửa chữa lại và được UBND phường đồng ý. Vì căn nhà cũ nằm trong lộ giới tỉnh lộ 16, nên ông Phước xây dời lại phần đất phía sau trong phạm vi diện tích đất 386,1m2 thuộc sở hữu của mình.

Ông Nguyễn Văn A (dấu x) đang chỉ tay điều hành nhóm đập phá tài sản của ông Phước.

Do căn nhà đang ở bị hư hỏng  nặng, ông Nguyễn Văn Phước ngụ tại K2/48B, phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) xin phép sửa chữa lại và được UBND phường đồng ý. Vì căn nhà cũ nằm trong lộ giới tỉnh lộ 16, nên ông Phước xây dời lại phần đất phía sau trong phạm vi diện tích đất 386,1m2 thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, khi vừa xây dựng thì ngày 12-6-2006 ông Phước bị UBND phường Bửu Hòa xử phạt hành chính vì  lý do xây dựng nhà không phép, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Được thừa kế mảnh đất của ông bà sử dụng từ năm 1920, đến năm 1996 ông Phước đã xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nhưng cho đến nay vẫn chưa được cấp. Nếu chờ đúng thủ tục thì không biết chờ đến bao giờ, trong khi mẹ già ốm đau, nằm trong căn nhà dột nát, trống trước hở sau, ông Phước tiếp tục xây dựng lên căn nhà gạch nho nhỏ làm nơi trú ngụ. Thế nhưng, phần tường gạch căn nhà vừa xây lên đã bị đập tan tành. Căn nhà bị đập không phải do cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế mà là do ông Nguyễn Văn A, một người dân trú ngụ tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa) thực hiện như hành vi của những kẻ xã hội đen.

Trước khi bị đập nhà, ngày 13-6-2006 ông Phước được một người gọi điện thoại đến báo tin: Sáng mai, ông A sẽ thuê người đến đập phá. Lo sợ, nên sáng sớm (14-6-2006), ông Phước gọi điện báo tin cho Công an phường Bửu Hòa biết. Khi lực lượng công an đến không thấy gì, nên bỏ về. Đến 9 giờ cùng ngày, một chiếc ô tô mang biển số 54T 2336 chở hơn chục người mang theo xà beng, gậy gộc theo lệnh của ông A đã xông vào đập phá tan tành căn nhà ông Phước đang xây dựng. Gia đình ông Phước gọi điện báo cho Công an phường Bửu Hòa và cảnh sát 113. Nhưng khi lực lượng công an đến nơi thì căn nhà đã tan hoang, ông A và số người tham gia đập phá cũng đã rút đi. Ông Phước cho biết, đây là lần thứ 3 (hai lần trước diễn ra vào năm 2003) ông A có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình tôi, nhưng mỗi khi viết đơn kêu cứu, Công an phường Bửu Hòa đều cho đó là vụ "tranh chấp dân sự" nên chuyển hết qua UBND phường Bửu Hòa giải quyết. Lần này, ông Phước lại gửi đơn đến công an yêu cầu xử lý ông A và những người tham gia về hành vi "hủy hoại tài sản công dân", thế nhưng đến nay sự việc xảy ra đã 4 tháng vẫn chưa được giải quyết (!?).

Trả lời về sự việc ông Phước phản ánh, ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng công an phường Bửu Hòa cho chúng tôi biết: "Sự việc này liên quan đến việc tranh chấp đất đai nên chúng tôi đã chuyển qua cho UBND phường Bửu Hòa giải quyết. Còn ông A đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết sẽ bồi thường khi sự việc khiếu nại của ông được giải quyết. Riêng ông Phước, chúng tôi đã mời giải quyết nhưng lại không đến". Được biết trước đây, một người trong gia tộc ông A đã khiếu nại tranh chấp đất với anh em ông Phước và UBND tỉnh đã có quyết định giải quyết. Và đến nay, lại đến lượt ông Nguyễn Văn A gửi đơn tranh chấp đất với gia đình ông Phước. Trong khi đó ông Nguyễn Minh Chí, Phó chủ tịch UBND phường Bửu Hòa lại trả lời với chúng tôi rằng: Sự việc ông Phước phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của công an. Và ông Chí cũng cho biết thêm rằng, trước đây UBND tỉnh đã giải quyết việc tranh chấp đất đai, xác định diện tích đất của ông Phước nhưng lại không có cắm mốc giao đất nên dẫn đến khiếu nại của ông Nguyễn Văn A.

Theo cách trả lời của những người có trách nhiệm trong sự việc này, thì quả là người dân không biết đâu mà lần, cũng như không biết đến bao giờ khiếu nại của họ mới được giải quyết. Ở đây, việc tranh chấp đất và hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn A là hai vụ việc cụ thể. Cách giải quyết theo kiểu "đánh đồng" của Công an phường Bửu Hòa rõ ràng là không thể chấp nhận được.

 Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều