Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh: Đất công, thích thì bán !

09:08, 29/08/2006

Trong những số báo trước đây, báo Đồng Nai đã từng phản ánh vụ UBND xã Bình Lộc chỉ đạo cho lực lượng công an xã giải tỏa đất do gia đình ông Tạ Kiệt quản lý sử dụng, đang tranh chấp với Hội đình Bình Lộc, dẫn đến việc còng người và gây thương tích cho một số người trong gia đình ông Tạ Kiệt.

Trong những số báo trước  đây, báo Đồng Nai đã từng phản ánh vụ UBND xã Bình Lộc chỉ đạo cho lực lượng công an xã giải tỏa đất do gia đình ông Tạ Kiệt quản lý sử dụng, đang tranh chấp với Hội đình Bình Lộc, dẫn đến việc còng người và gây thương tích cho một số người trong gia đình ông Tạ Kiệt. Cũng nên nhắc lại rằng, lý do được UBND xã Bình Lộc đưa ra là vì quỹ đất địa phương không có, nên khi được Hội đình giao cho diện tích đất (105m2 ) để xây dựng trụ sở làm việc ấp 2, xã đã thực hiện giải tỏa để xây dựng trụ sở ấp. Thế nhưng ở ấp 2 này, nhiều người dân thắc mắc: tại sao vào năm 1996, ông Trưởng ban quản lý ấp 2 đã ký giấy bán 2 thửa đất công và số tiền bán đất không rõ đi đâu, còn chính quyền thì coi như... không biết!?

 

Căn nhà của gia đình ông Đây xây trên phần đất công do ông Chính bán.

Được biết, hai thửa đất nằm dọc theo mặt đường nhựa xã Bình Lộc có chiều ngang 10m, dài hơn 20m tại khu vực hầm sỏi. Ngày 7-11-1996, ông Lâm Hùng Chính, trưởng ban quản lý ấp 2 đã chia mảnh đất này ra làm đôi bán cho ông Nguyễn Văn Đây một nửa với giá 3 chỉ vàng. Phần đất còn lại ông Chính bán cho bà Nguyễn Thị Hạnh với giá tương tự. Việc mua bán rất đơn giản, người mua chồng vàng, ông trưởng ấp ký xác nhận vào một mảnh giấy nhỏ. Sau khi mua đất, ông Đây cất một căn nhà nhỏ cho gia đình làm nơi trú ngụ, còn bà Hạnh thì sau này đã sang bán thửa đất lại cho một người khác và cho đến nay thửa đất vẫn còn để trống. Theo ông Đây, thì khi bán đất, ông Chính hứa sẽ lo đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế nhưng chờ mãi ông Chính vẫn hẹn lần hẹn lữa. Khi ông Đây đăng ký kê khai thì bị hội đồng xét duyệt từ chối. Hỏi ra, ông Đây mới biết việc mua bán này không hợp lệ. Ông Đây  cho biết: "Tôi biết là đất nhà nước bán, tin tưởng nên mới mua, chứ lúc đó với 3 chỉ vàng tôi cũng có thể mua nơi khác với diện tích đất lớn hơn". Gia đình ông Đây rất nghèo khó,  cả nhà sống bằng nghề đi làm mướn. Để có được 3 chỉ vàng mua đất, họ đã phải vay mượn nhiều nơi rồi đi làm mướn trừ nợ. Mới đây, gia đình ông Đây càng lo lắng hơn khi được biết việc ông trưởng ấp bán đất là không hợp pháp. Anh Phạm Quang, con rể ông Đây cũng phản ánh với chúng tôi: "Vừa rồi, ông Lâm Hùng Chính đã đến gia đình tôi, yêu cầu viết bản tường trình nói là do gia đình khó khăn nên ban quản lý cấp cho một nền nhà, gia đình góp một phần tiền để ấp làm một số công trình công cộng ở địa phương. Nhưng gia đình tôi không đồng ý vì việc mua bán trước đây đã rõ ràng". Tiếp đến, vào cuối tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Bình Lộc đã mời gia đình ông Đây ra ủy ban làm việc về chuyện thửa đất và cũng yêu cầu họ viết tường trình việc mua bán đất.

Khi chúng tôi đến UBND xã Bình Lộc tìm hiểu sự việc này, thì không gặp được ông Chủ tịch UBND xã, bởi vị cán bộ này bận đi học. Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ  tịch UBND xã Bình Lộc cho biết, sự việc này do ông Chủ tịch đảm trách nên không thể trả lời gì được. Riêng việc mời gia đình ông Đây làm việc, ông Thành cho rằng: "Không liên quan gì đến việc ban quản lý ấp bán đất, bởi tôi là Chủ tịch hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên yêu cầu ông Đây phải kê khai (!)".Việc ông Trưởng ban quản lý ấp 2 bán đất công đã 10 năm, tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được chính quyền địa phương làm rõ. Người dân ở địa phương thắc mắc không hiểu số tiền bán đất công đã đi về đâu và phải chăng một mình ông trưởng ấp Lâm Hùng Chính có thể tự làm được chuyện này. Trong khi hiện nay ông Lâm Hùng Chính lại đang giữ chức Bí thư chi bộ ấp 2!?

 Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều