
Chợ Dốc Mơ được xây dựng từ năm 1971, là ngôi chợ khá sầm uất ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Đến nay, ngôi chợ này đã xuống cấp nghiêm trọng. Ở khu vực lồng chợ gạo và thịt cá, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hàng cột đã xiêu vẹo, nhiều cây cột đã bị mối ăn ruỗng thân cột, vài cây khác thì được chống đỡ tạm bợ.
Chợ Dốc Mơ được xây dựng từ năm 1971, là ngôi chợ khá sầm uất ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Đến nay, ngôi chợ này đã xuống cấp nghiêm trọng. Ở khu vực lồng chợ gạo và thịt cá, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hàng cột đã xiêu vẹo, nhiều cây cột đã bị mối ăn ruỗng thân cột, vài cây khác thì được chống đỡ tạm bợ. Ở hàng vải, tạp hóa đã xảy ra vài vụ gãy đòn tay, nhiều nơi bị dột nát. Nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Dốc Mơ rất lo lắng về hiện trạng chợ hiện nay. Anh Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ban quản lý chợ Dốc Mơ cho biết: "Hiện nay chợ đã xuống cấp nặng, hư chỗ nào thì chỉ tạm thời khắc phục sửa chữa chỗ đó thôi". Nhưng có một vấn đề mà dư luận rất bất bình đối với một số người có trách nhiệm ở UBND xã Gia Tân 1 đã lợi dụng sự xuống cấp của ngôi chợ để lập ra một hồ sơ khống để thu vén tiền vào túi cá nhân.
Ngày
Tuy số tiền bị trục lợi chưa phải là lớn, nhưng tính chất của sự việc thì rất nghiêm trọng, bởi sinh mạng của người dân đã bị xem thường. Vậy mà những người vi phạm, trong đó có ông Nguyễn Văn Chinh, chỉ xử lý bằng hình thức "rút kinh nghiệm" khiến dư luận ở địa phương rất thắc mắc. Bởi lẽ, ông Chinh cũng là người chịu trách nhiệm chính trong vụ tạo lập hồ sơ khống này. Vậy mà không hiểu sao mới đây ông Chinh lại đường hoàng ngồi vào ghế Bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 1!
Minh Trí















