Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một vụ vi phạm Luật hôn nhân gia đình cần được xử lý!

10:07, 04/07/2005

Cách đây hơn 10 năm, cuộc sống gia đình anh Hồ Minh Quang và chị Hứa Thị Phương Dung (ngụ tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) rất khó khăn. Chị Dung vừa may vá vừa buôn bán nhỏ; còn anh Quang sửa xe đạp trước nhà để nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học...

 Cách đây hơn 10 năm, cuộc sống gia đình anh Hồ Minh Quang và chị Hứa Thị Phương Dung (ngụ tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) rất khó khăn. Chị Dung vừa may vá vừa  buôn bán nhỏ; còn anh Quang sửa xe đạp trước nhà để nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học.  Tuy cuộc sống còn thiếu trước hụt sau nhưng gia đình của anh chị rất đầm ấm. Thế nhưng từ khi đất đai ở huyện Nhơn Trạch sôi động, anh Quang chuyển sang làm nghề cò đất và kiếm được nhiều tiền thì tình cảm của anh chị cũng bắt đầu rạn nứt...

Từ số tiền kiếm được bằng nghề môi giới đất đai, vợ chồng anh Quang đã trả được nợ nần và xây dựng một căn nhà khang trang. Anh chị còn vay thêm  ngân hàng 40 triệu đồng để xây nhà trọ cho thuê. Sau khi nhà trọ được xây xong, anh dẫn về một cô gái giới thiệu tên Dung là vợ của người bạn cùng làm ăn (tuy nhiên tên thật của cô gái này là Trần Thị Mộng Quyên). Anh nói vì cô này bị  gia đình chồng hành hạ nên bạn của anh gửi ở trọ tạm tại nhà anh. Thấy chồng chí thú làm ăn, chị Dung rất mừng và không hề nghi ngờ về những quan tâm đặc biệt của chồng mình dành cho cô khách ở trọ. Tuy nhiên khoảng 1 tháng sau, Anh Quang đã yêu cầu vợ cho Quyên được lên nhà ngủ cùng đứa con gái 12 tuổi của anh chị. Sau đó, chị phát hiện ra mối quan hệ bất thường của chồng mình với Quyên. Thấy thế anh Quang liền đưa Quyên về tá túc bên nhà mẹ ruột của mình ở cùng xã.  Chị Dung đã nộp đơn ly hôn tại địa phương. Chính quyền địa phương đã tiến hành hòa giải nhưng không thành, vì vậy địa phương đã chuyển hồ sơ lên Tòa án nhân dân (TAND) huyện.

Trong khi TAND huyện đang thụ lý hồ sơ ly hôn của vợ chồng anh, thì Quang ngang nhiên ngăn đôi ngôi nhà do vợ chồng anh xây cất, một bên cho vợ con ở, một bên anh và Quyên ở. Từ khi chung sống với Quyên, anh Quang không lo lắng gì đến gia đình và các con. Chị Dung vẫn phải tần tảo buôn bán để nuôi con. Mọi tiền bạc, giấy tờ nhà cửa, đất đai anh Quang đều nắm giữ. Không chỉ sống lạnh nhạt với vợ, anh còn thường xuyên tìm cớ đánh vợ, chửi con...

Được biết đến nay, Quyên vẫn sống trong nhà anh Quang và chị Dung. Đây là một hành vi coi thường pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều